Thua U23 Lào, U23 Malaysia bị chỉ trích thậm tệ

GD&TĐ - Báo chí Malaysia chỉ trích thậm tệ thầy trò huấn luyện viên Brad Maloney khi thua ngược Lào 1-2 ở trận ra quân giải U23 Đông Nam Á.

U23 Malaysia (áo vàng) thua sốc Lào ở trận ra quân bảng B giải U23 Đông Nam Á.
U23 Malaysia (áo vàng) thua sốc Lào ở trận ra quân bảng B giải U23 Đông Nam Á.

“U23 Malasia thua sốc trước U23 Lào”, tờ New Straits Times giật tít và bình luận: “Bóng đá Malaysia đã xuống thấp tới mức này rồi sao? Hay làm cách nào mà U23 Lào có thể hạ gục U23 Malaysia một cách thần kỳ tới vậy?”.

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng U23 Malaysia bất ngờ thua ngược Lào ở trận ra quân bảng B giải U23 Đông Nam Á. Đây cũng là lần đầu tiên Lào thắng Malaysia trong một trận đấu ở mọi cấp độ trong suốt 1 thập kỷ qua.

“Màn trình diễn của thầy trò Brad Maloney không thể tệ hại hơn”, tờ báo của Malaysia tiếp tục: “Để thua Lào là điều không thể chấp nhận được. Xin nhắc lại, chính xác U23 Malaysia đã thất bại trước U23 Lào, chứ không phải là lỗi đánh máy”.

Nếu như tờ New Straits Times chê U23 Malaysia bao nhiêu thì họ khen ngợi tinh thần chiến đấu của U23 Lào bấy nhiêu và khẳng định: “Đội bóng xứ Triệu Voi đã dạy cho Malaysia bài học về tinh thần chiến đấu”.

Do bảng B hiện chỉ có U23 Lào và U23 Malaysia nên bảng đấu này chỉ có 1 suất đi tiếp vào bán kết.

Tình cảnh hiện tại buộc U23 Malaysia phải thắng U23 Lào với 2 bàn cách biệt ở trận tái đấu vào lúc 19h ngày 21/2.

Trong trường hợp U23 Malaysia chỉ thắng với cách biệt 1 bàn, hai đội sẽ phải phân định thắng thua bằng hiệp phụ. Nếu tiếp tục bất phân thắng bại họ phải quyết đấu bằng loạt sút luân lưu cân não và đầy may rủi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ