Thừa Thiên Huế: Bé gái sơ sinh chưa rụng cuống rốn bị bỏ rơi giữa đường

GD&TĐ - Một người dân tại xã Thủy Phù, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế trong lúc đi làm thì phát hiện một bé gái sơ sinh còn chưa rụng cuống rốn bị bỏ rơi giữa đường.

Ngày 22/11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thủy Phù cho biết, một người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa đường nên đã trình báo cho chính quyền.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 15h ngày 21/11, bà Tôn Nữ Ngọc Thảo (trú tại xã Thủy Phù) trên đường đi làm thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở ngã ba đường đoạn qua thôn 4, xã Thủy Phù.

Bé gái này khoảng 3 ngày tuổi, chưa rụng cuống rốn, nặng khoảng 3kg. Thời điểm phát hiện, cháu bé mặc áo trắng đội mũ, bên ngoài quấn khăn lông màu xanh và tím.

Sau khi tiếp nhận cháu bé từ người dân, chính quyền xã Thủy Phù đã tạm giao cho hộ bà Huỳnh Thị Theo (trú thôn 2, xã Thủy Phù) chăm sóc dưới sự giám sát của chính quyền xã.

“Nếu thời gian tới cha mẹ của cháu bé không đến nhận con thì chính quyền xã sẽ làm thủ tục cho người khác nhận cháu bé làm con nuôi theo quy định” vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những khu vườn, quảng trường khu S trong hai ngày 4-5/10 trở thành những không gian sáng tạo nhiệm màu, mang đến cho các em nhỏ những trải nghiệm bổ ích và thú vị.

Sắc màu Trung thu trong khu đô thị hiện đại

GD&TĐ - Lễ hội Trung thu 2025 tại phân khu Sapphire Goldmark City đã trở thành một hành trình gắn kết cộng đồng, kết nối yêu thương - nơi những ký ức tuổi thơ được thắp lên trong không gian tràn ngập tiếng cười.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

NATO sẽ tan rã nếu Mỹ rút khỏi khối?

GD&TĐ - Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa rút khỏi NATO, điều sẽ đẩy khối này đến bờ vực sụp đổ.

Lê Đặng Diệu Châu nhận Bằng khen tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2024.

Ánh sáng nơi vùng biên Hà Tĩnh

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trường Sơn, cô gái dân tộc Lào Lê Đặng Diệu Châu (Hà Tĩnh) vượt nghèo, thắp sáng con chữ và gieo ánh sáng tri thức nơi vùng biên.