Thua tan nát Na Uy, Philippines dừng bước ở World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Để thua cách biệt trước Na Uy ở lượt trận cuối vòng bảng, Philippines chính thức dừng bước ở World Cup 2023.

Philippines thua đậm Na Uy ở lượt trận cuối World Cup.
Philippines thua đậm Na Uy ở lượt trận cuối World Cup.

Bảng A World Cup nữ 2023 đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn khi cả 4 đội bóng đều còn nguyên cơ hội đi tiếp sau lượt trận thứ hai.

Na Uy dù được đánh giá cao nhất bảng, song mới chỉ có 1 điểm nhưng vẫn có thể lách qua khe cửa hẹp. Trong khi đó, Philippines đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử khi đang có được 3 điểm sau hai lượt trận. Trận so tài giữa hai đội vì thế nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ và giới chuyên môn.

Hàng thủ Philippines thi đấu thiếu tập trung ở những phút đầu trận giúp Na Uy sớm có bàn mở tỷ số sau có bắt vô lê chính xác của Sophie Roman Haug ngay ở phút thứ 6.

Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Na Uy tiếp tục là đội chiếm thế chủ động trên sân. Các cầu thủ áo đỏ có tình huống bật cao đánh đầu sau tình huống đá phạt góc và bóng vừa khẽ chạm xà ngang khung thành của Philippines ở phút thứ 12 của trận đấu.

Tới phút thứ 18, tỷ số rất nhanh chóng được nâng lên 2-0 cho Na Uy. Người ghi bàn lại là Sophie Roman Haug. Tiếp tục là 1 tình huống bóng bổng tốt của Na Uy và tiền đạo số 22 có pha đánh đầu chính xác để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Philippines có ý đồ đá tấn công phủ đầu ngay từ đầu trận nhưng không thành công, ngược lại, hai bàn thua sớm khiến cho đại diện Đông Nam Á thực sự gặp nhiều khó khăn.

Thi đấu trên cơ đối thủ, tuyển nữ Na Uy có bàn thắng vươn lên dẫn 3-0 ở phút thứ 31 do công của Caroline Hanse. Ngôi sao của Barcelona tung cú cứa lòng vào góc xa hạ gục thủ môn Philippines.

3 phút ngay sau khi hiệp hai bắt đầu, tiền vệ Frida Leonhardsen-Maanum có đường căng ngang đầy khó chịu vào trong vòng cấm khiến cho hậu vệ Philippines - Alicia Barker lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà, tỷ số lúc này đã là 4-0 cho nữ Na Uy.

Tới phút 55, tỷ số được nâng lên 5-0, Philippines dường như đã bị vỡ trận và không có khả năng chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của đối thủ.

Sofia Harrison phạm lỗi nguy hiểm với Thea Bjelde và phải nhận thẻ đỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR ở phút thứ 67, Philippines lúc này chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân.

Chơi hơn người, các chân sút của Na Uy đang thi nhau bắn phá khung thành của Philippines và bàn thắng thứ 6 đang đến rất gần.

Phút thứ 83, suýt chút nữa tỷ số trận đấu được nâng lên 6-0 cho Na Uy. Guro Reiten đi bóng solo rồi cứa lòng đẳng cấp nhưng thủ môn của Philippines đã xuất sắc cứu thua bằng những đầu ngón tay.

Cuối trận, Na Uy ấn định tỷ số 6-0 ở phút thứ 90+4 do công của Sophie Roman Haug. Một chiến thắng hết sức ấn tượng giúp đại diện của châu Âu giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp và loại Philippines khỏi cuộc chơi.

Ở bảng A, ngoài Na Uy, Thụy Sỹ cũng giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng trong khi Philippines và chủ nhà New Zealand chính thức dừng bước ngay ở vòng đấu bảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.