Thu giữ 7.000 gói thuốc lá ngoại vận chuyển trái phép qua biên giới

GD&TĐ - Lực lượng Biên phòng Đồng Tháp vừa bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tang vật thu giữ 7.000 gói thuốc lá ngoại.

Các đối tượng đã bỏ lại tang vật để chạy thoát thân về phía Campuchia.
Các đối tượng đã bỏ lại tang vật để chạy thoát thân về phía Campuchia.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 11/2/2022, lực lượng đồn Biên phòng  cửa khẩu quốc tế  Thường Phước (bộ đội biên phòng Đồng Tháp) và các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra tại khu vực biên giới xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Khi tổ tuần tra đến địa phận khu vực cầu Năm Hăng, thuộc ấp 3, xã Thường Phước 1  đã phát hiện một nhóm các đối tượng đang tập kết các bao tải bên bờ sông.

Cán bộ đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước kiểm đếm tang vật.
Cán bộ đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước kiểm đếm tang vật.

Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng tuần tra nhận định đây là nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng lậu vào nội địa để tiêu thụ, nên đã tiến hành vây bắt. Tuy nhiên khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ lại hàng hóa, lợi dụng đêm tối chạy thoát về phía bên kia biên giới Campuchia.

Kiểm tra các bao hàng bị bỏ lại, tổ công tác thu giữ 5.000 gói thuốc lá ngoại các loại nhãn hiệu Jet, Hero, Nesol.

Ước tỉnh tổng trị giá hàng hóa bắt được khoảng hơn 100 triệu đồng.

Cùng thời điểm trên, Tổ tuần tra của đồn Biên phòng Cầu Muống (bộ đội biên phòng Đồng Tháp) trong quá trình kiểm soát biên giới đã ngăn chặn 2 vụ vận chuyển hàng lậu. Tang vật thu giữ 2.000 gói thuốc lá ngoại các loại tại khu vực ấp 1, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự. Các đối tượng vận chuyển lợi dụng đêm tối tẩu thoát.

Hiện cán bộ bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.