Thông tin bất ngờ về thiếu nữ xinh đẹp đi đám ma trộm thùng tiền phúng viếng ở Bắc Giang

Thiếu nữ xinh đẹp đi đám ma trộm luôn thùng tiền phúng viếng đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cơ quan chức năng cho tại ngoại, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Phạm Thị Lan Anh. Ảnh: Người Đưa Tin.
Bị can Phạm Thị Lan Anh. Ảnh: Người Đưa Tin.

Theo báo người Đưa Tin, ngày 20/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Lan Anh (SN 1995, trú tại đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Do đối tượng đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cơ quan điều tra cho tại ngoại đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thông tin về sự việc trước đó, báo Pháp Luật Việt Nam cho hay, vào ngày 12 và 13/11, gia đình bà Phùng Thị Chanh (thôn Sy, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng) tổ chức tang lễ cho chồng bà Chanh.

Tại đây, gia đình bà Hoàng Thị Hường (SN 1975, trú tại đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi,TP.Bắc Giang) phục vụ đồ tang lễ.

Phạm Thị Lan Anh (SN 1995, con bà Hường) cũng đến nhà bà Chanh phụ giúp mẹ.

Đến khoảng 6h30 ngày 13/11, lợi dụng mọi người tập trung vận chuyển linh cữu chồng bà Chanh đi hỏa táng, Lan Anh lẻn vào buồng ngủ của gia chủ, cậy nắp hòm tôn, lấy hết 108 phong bì tiền phúng viếng.

Lan Anh bỏ toàn bộ phong bì trộm được vào túi xách cá nhân rồi đi ra ngoài. Người thân bà Chanh phát hiện, bắt giữ Lan Anh rồi báo công an. Qua kiểm đếm, tổng số tiền Lan Anh trộm là hơn 36,7 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Theo Đời sống&Pháp luật

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa trước “Ngày hội non sông”. Ảnh: Minh Cương

Đất Mỏ ngày hội bầu cử

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ "Đất Mỏ ngày hội bầu cử" của tác giả Hồng Gai, nhân ngày bầu cử 15/3/2026.

Nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn. Ảnh: Hà An

Thầy trò sáng chế robot di chuyển trên tường nhà

GD&TĐ - Nhóm sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã chế tạo thành công robot có khả năng di chuyển trên tường và trần nhà, với tải trọng tối đa khoảng 1,3kg.