Nghệ An: Hàng nghìn người đội mưa tiễn liệt sỹ hi sinh ở Rào trăng 3 về đất mẹ

GD&TĐ - Trời xứ Nghệ mưa tầm tã, lời hứa của các liệt sỹ chẳng kịp về với người thân, mãi mãi nằm lại nơi Rào Trăng 3. Nhiệm vụ còn dang dở, đồng đội sẽ thay các anh thực hiện.

Lễ an táng liệt sỹ quê Nghệ An hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh.
Lễ an táng liệt sỹ quê Nghệ An hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh.

Ngày 19/10, bốn liệt sỹ quê Nghệ An hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) đã được đưa về quê nhà tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Tại nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh (Nghệ An), nhiều người dân đã đội mưa tầm tã chờ đón các anh về. Nước mắt hòa cùng mưa. Ai cũng muốn thắp nén nhang, tiễn đưa liệt sỹ đã hi sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu dân.

Chiều ngày 19/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 liệt sỹ Nguyễn Tất Thắng, Đinh Văn Trung và Nguyễn Cảnh Cường.
Chiều ngày 19/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 liệt sỹ Nguyễn Tất Thắng, Đinh Văn Trung và Nguyễn Cảnh Cường.

Trong số 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3, có 4 bốn liệt sĩ quê Nghệ An gồm:

Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (30 tuổi, quê xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An)- Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4;

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (42 tuổi, quê xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)- Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4;

Thượng tá Lê Tất Thắng (43 tuổi, quê quán xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, Nghệ An)- Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4;

Đại úy Đinh Văn Trung (37 tuổi, trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An), Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

Các sỹ quan Quân khu IV chào tiễn biệt các liệt sỹ khi hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế)
Các sỹ quan Quân khu IV chào tiễn biệt các liệt sỹ khi hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế)
Người thân khóc lặng, tiễn biệt các liệt sỹ lần cuối trước khi đưa các anh về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Người thân khóc lặng, tiễn biệt các liệt sỹ lần cuối trước khi đưa các anh về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Trong giây phút đưa các anh về với đất mẹ, âm dương từ đây cách biệt, người thân òa khóc, ngã quỵ trong tay những người chiến sĩ, đồng đội của chồng, cha, anh... Lời hứa trở về với gia đình, tổ chức ngày sinh nhật, đưa con đi chơi... đã mãi mãi nằm lại nơi Rào Trăng 3. Các anh về, nhiệm vụ vẫn còn dang dở. Miền Trung vẫn chìm trong lũ. Đồng đội sẽ thay các anh, tiếp tục những nhiệm vụ với dân với nước vẫn còn ở phía trước.  

Người dân đến từ sớm, đội mưa chờ thắp nén hương tiễn biệt các liệt sỹ hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn

Người dân đến từ sớm, đội mưa chờ thắp nén hương tiễn biệt các liệt sỹ hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn

Con của liệt sỹ Đinh Văn Trung vẫn quá nhỏ đểu hiểu nỗi đau mất cha. Cháu bé ngồi lọt trong tay người thân, ngơ ngác trong lễ tang của cha.
Con của liệt sỹ Đinh Văn Trung vẫn quá nhỏ đểu hiểu nỗi đau mất cha. Cháu bé ngồi lọt trong tay người thân, ngơ ngác trong lễ tang của cha.
Hình ảnh các anh trở về chỉ còn trong di ảnh, đồng đội sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ còn dang dở của các liệt sỹ đã hi sinh.
Hình ảnh các anh trở về chỉ còn trong di ảnh, đồng đội sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ còn dang dở của các liệt sỹ đã hi sinh.
Người thân vỡ òa nức nở khi đón liệt sỹ về an táng
Người thân vỡ òa nức nở khi đón liệt sỹ về an táng
Vợ và con trai liệt sỹ Thượng tá Lê Tất Thắng thắp nén nhang trước khi ảnh, chuẩn bị di quan làm lễ an táng
Vợ và con trai liệt sỹ Thượng tá Lê Tất Thắng thắp nén nhang trước khi ảnh, chuẩn bị di quan làm lễ an táng
Thân nhân liệt sỹ Đại úy Đinh Văn Trung cố níu giây phút trước khi tiễn đưa anh về đất mẹ
Thân nhân liệt sỹ Đại úy Đinh Văn Trung cố níu giây phút trước khi tiễn đưa anh về đất mẹ
Lời hứa trở về với vợ con của các liệt sỹ đã mãi mãi không trở thành hiện thực
Lời hứa trở về với vợ con của các liệt sỹ đã mãi mãi không trở thành hiện thực
Ông Nguyễn Cảnh Anh - bố liệt sỹ thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường già nua, đau đớn "đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Anh ra đi khi vừa cưới vợ được 10 tháng, vẫn chưa kịp có con.
Ông Nguyễn Cảnh Anh - bố liệt sỹ thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường già nua, đau đớn "đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Anh ra đi khi vừa cưới vợ được 10 tháng, vẫn chưa kịp có con. 
Lễ di quan các liệt sĩ đến nơi an táng
Lễ di quan các liệt sĩ đến nơi an táng
Nghệ An: Hàng nghìn người đội mưa tiễn liệt sỹ hi sinh ở Rào trăng 3 về đất mẹ ảnh 13
Nghệ An: Hàng nghìn người đội mưa tiễn liệt sỹ hi sinh ở Rào trăng 3 về đất mẹ ảnh 14
Trời mưa tầm tã, cán bộ chiến sĩ phải căng tấm nilong để che mưa cho hài cốt liệt sỹ
Trời mưa tầm tã, cán bộ chiến sĩ phải căng tấm nilong để che mưa cho hài cốt liệt sỹ
Nghệ An: Hàng nghìn người đội mưa tiễn liệt sỹ hi sinh ở Rào trăng 3 về đất mẹ ảnh 16
Người thân khóc ngất tiễn đưa các anh đoạn cuối cùng về nơi an táng
Người thân khóc ngất tiễn đưa các anh đoạn cuối cùng về nơi an táng
Trước đó, thi thể các liệt sỹ đã được hỏa táng tại đài hóa thân ở tỉnh Hà Tĩnh. Liệt sỹ Lê Tất Thắng, Nguyễn Cảnh Cường, Đinh Văn Trung được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh. Còn liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng an nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.
Trước đó, thi thể các liệt sỹ đã được hỏa táng tại đài hóa thân ở tỉnh Hà Tĩnh. Liệt sỹ Lê Tất Thắng, Nguyễn Cảnh Cường, Đinh Văn Trung được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh. Còn liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng an nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc. 
Hàng tiêu binh đứng nghiêm, tiễn đưa các liệt sỹ theo nghi thức quân đội
Hàng tiêu binh đứng nghiêm, tiễn đưa các liệt sỹ theo nghi thức quân đội
Trước đó, Bộ Quốc phòng đã nhất trí tiếp nhận vợ của các liệt sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ tại thủy điện Rào Trăng 3 làm quân nhân chuyên nghiệp (nếu có nhu cầu), phục vụ lâu dài trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...