Bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân giữa đêm khuya

GD&TĐ - Khi phát hiện bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà mình, bà Thoa đã báo chính quyền địa phương để tìm thân nhân cho cháu bé.

UBND xã Tâm Thắng tìm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà dân lúc đêm khuya.
UBND xã Tâm Thắng tìm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà dân lúc đêm khuya.

Ngày 16/3, một lãnh đạo UBND xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo tìm thân nhân của cháu bé khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 13/3, UBND xã Tâm Thắng nhận được tin của bà Phạm Thị Thoa (trú tại thôn 4, xã Tâm Thắng) về việc có một bé gái khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà bà.

Khi đó, cháu bé sức khoẻ tốt, được bỏ trong một túi xách ca rô, không có giấy tờ kèm theo.

Qua trích xuất camera an ninh phát hiện một người phụ nữ mang khẩu trang đã bế cháu bé đặt trước cổng nhà bà Thoa rồi vội vã đi.

Do đó, UBND xã Tâm Thắng thông báo đến người thân của bé gái  liên hệ trực tiếp với UBND xã để nhận lại cháu bé.

Nếu sau 7 ngày kể từ khi phát hiện không có ai tới nhận cháu, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục khai sinh và thủ tục nhận con cho người có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bà Trương Thị Gái hướng dẫn học viên từng câu hát, cách phát âm và thể hiện điệu Soọng cô.

Trương Thị Gái một đời cõng cả câu hát Soọng cô

GD&TĐ - Hơn 70 năm gắn bó với Soọng cô, bà Trương Thị Gái, xóm Hà Loan, thôn Cộng Hòa, xã Hải Hòa, TP Quảng Ninh vẫn miệt mài truyền từng câu hát cho người dân, học sinh. Từ ký ức của một đời người, tiếng hát Sán Dìu đang được trao truyền, ngân vang giữa đời sống hôm nay.