Thoát chết kì diệu trong vụ rơi máy bay ở Pakistan vì không đặt được ghế số 13

Thoát chết kì diệu trong vụ rơi máy bay ở Pakistan vì không đặt được ghế số 13

Anh Ahmed đã thử lại nhiều lần khi mua vé và thanh toán trực tuyến trên mạng nhưng không thành công do lỗi hệ thống hôm 21/5. Nam hành khách này muốn tới Karachi vào hôm 22/5, trước khi lệnh giới nghiêm bắt đầu lúc 17 giờ, bởi khi đó các phương tiện giao thông sẽ ngừng hoạt động.

Thậm chí, anh này còn nhờ một người bạn làm việc ở hãng hàng không Serene Airlines nhờ hỗ trợ đặt lại vé: "Tôi đã thử 3 lần để thanh toán vé trực tuyến, với ghế ngồi 13-A nhưng đều không thành công. Sau đó, tôi đã nhờ một người bạn làm ở hãng hàng không đặt lại giúp nhưng kết quả vẫn vậy".

Chiếc máy bay mà Ahmed bị "lỡ chuyến", chở theo 91 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn, đã mất độ cao và đâm xuống khu dân cư gần sân bay quốc tế Jinnah ở Karachi khoảng 14 giờ 30, ngày 22/5. Hiện tại, lực lượng cứu hộ chỉ mới tìm thấy 80 thi thể nhưng nhiều người tin rằng hầu hết đã chết (chỉ có hai người trên máy bay sống sót). 

Nhiều khả năng số người chết có thể lên tới hơn 100 người vì máy bay đã đâm xuống khu vực có đông dân cư. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tích cực điều tra, dù theo nhận định ban đầu khả năng cao là do trục trặc kỹ thuật, khiến máy bay mất kiểm soát.

Theo congan.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và động viên thầy trò Trường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Tư liệu

80 năm thắp sáng tri thức vùng đất học Kinh Bắc

GD&TĐ - Gần 80 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Ninh) - tiền thân là Trường Hoàng Hoa Thám, một trong số ít các trường THPT ra đời ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.