Thổ Nhĩ Kỳ rầm rộ mở chiến dịch chống khủng bố toàn quốc

GD&TĐ - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt ít nhất 928 người nghi liên quan đến chiến binh người Kurd 2 ngày sau vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Ankara.

Một chuyên gia xử lý bom làm việc tại hiện trường sau vụ đánh bom ở Ankara ngày 1/10 (Ảnh: Reuters)
Một chuyên gia xử lý bom làm việc tại hiện trường sau vụ đánh bom ở Ankara ngày 1/10 (Ảnh: Reuters)

Ngày 3/10, Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya tuyên bố cảnh sát đã thực hiện các cuộc đột kích tại 64 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ, bắt giữ người bị nghi ngờ nằm trong “cơ cấu tình báo” của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn được coi nằm ngoài vòng pháp luật.

Trên trang X (trước đây là Twitter), Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya cho biết lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành một chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn có mật danh là “Những anh hùng” trên khắp đất nước.

"Tính đến 8h30 sáng, 466 hoạt động chống khủng bố đã được thực hiện trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 13.440 nhân viên an ninh tham gia.

Trong Chiến dịch Anh hùng, 12 thành viên của các tổ chức khủng bố đã bị bắt giữ ở Mersin, Van, Sanliurfa, Mardin và Aydin.

Ít nhất 55 kẻ tình nghi khủng bố đã bị bắt" - Bộ trưởng Yerlikaya cho hay.

Các hoạt động trên đang được thực hiện sau vụ tấn công khủng bố gần tòa nhà Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara mà PKK đã nhận trách nhiệm.

Ngày 1/10, hai kẻ khủng bố đã lái xe tới cổng tòa nhà Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara và một trong số chúng đã kích chất nổ tại trạm gác.

Một cuộc đấu súng đã diễn ra và dẫn đến việc vô hiệu hóa tên khủng bố thứ 2. Hai sĩ quan cảnh sát bị thương nhẹ.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác định rằng một trong những kẻ tấn công là thành viên của PKK.

Theo TASS/Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.