Thiếu tiền chơi điện tử, nhóm thiếu niên trộm cắp tài sản tại nghĩa trang liệt sĩ

GD&TĐ - Do thiếu tiền chơi điện tử, nhóm thiếu niên đã đột nhập vào Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên để trộm cắp tài sản.

Ngày 4/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết Công an huyện Vị Xuyên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng gồm 4 thiếu niên có hành vi trộm cắp tài sản tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia huyện Vị Xuyên.

​Trước đó vào ngày 1/1, sau khi tiếp nhận tin báo tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) xảy ra vụ trộm cắp tiền trên các ban thờ và trong két sắt đặt tại Đền thờ Liệt sĩ, Công an huyện Vị Xuyên đã khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định vụ trộm cắp tài sản do nhóm 4 thiếu niên bỏ nhà đi lang thang gây ra, gồm: K.V.T. (SN 2009, trú tại thôn Bản Đén, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên); V.A.C. (SN 2008, trú tại thôn Nà Rược, thị trấn Yên Minh); L.S.C. (SN 2008 trú tại thôn Đông Sao, xã Bạch Đích) và P.A.T. (SN 2004, trú tại thôn Phiêng Trà, xã Mậu Duệ, Yên Minh).

Nhóm thiếu niên có hành vi đột nhập nghĩa trang trộm cắp tài sản.

Nhóm thiếu niên có hành vi đột nhập nghĩa trang trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do hết tiền chơi điện tử, cả nhóm đi lang thang đến khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Vị Xuyên, sau đó 3 đối tượng đã trèo vào trong Đền thờ Liệt sĩ để trộm cắp tiền. Đối tượng còn lại được phân công ở ngoài cảnh giới.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã lấy tiền trên các ban thờ, đồng thời tìm cách lấy số tiền bên ở trong két sắt với tổng số tiền là 700 nghìn đồng để chia nhau và tiếp tục đi chơi điện tử.

​​Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vị Xuyên tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.