Thêm Milan, Marseille vào vòng knock-out

Thêm Milan, Marseille vào vòng knock-out

(GD&TĐ) - Sau lượt trận đấu vòng 5 vòng bảng Champions League rạng sáng nay có thêm Milan, Marseille và Shakhtar vào vòng knock-out, Arsenal sẽ phải chờ đến lượt trận cuối cùng để quyết định quyền đi tiếp cho mình.

1.jpg
AC Milan giành quyền đi tiếp với vị trí thứ 2 của bảng G

Với thắng lợi 2-0 trước Auxerre tại Burgundy rạng sáng nay CLB sọc đỏ đen thành Milano đã chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội của Champions League trước một vòng đấu với vị trí thứ 2 của bảng G.

Bị cầm hòa trong suốt 45 phút của hiệp thi đấu thứ nhất nhưng pha lập công của siêu sao người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic ở phút 64 đã giúp AC Milan phá vỡ thế bế tắc của trận đấu và mở ra cánh cửa giành quyền đi tiếp cho AC Milan sớm một vòng đấu. Và những nỗ lực của CLB sọc đỏ đen thành Milano còn được đền bù xứng đáng bằng bàn thắng thứ 2 trong những giây cuối cùng của trận đấu nhờ pha lập công của cầu thủ vào thay người Ronaldinho.

Với 3 điểm giành được ở vòng đấu này, AC Milan giành được 8 điểm sau 5 lượt trận, trong khi đó ở trận đấu cùng giờ CLB Hoàng gia Tây Ban Nha có trận thắng ấn tượng 4-0 khi có chuyến làm khách của Ajax. Các bàn thắng của Karim Benzema (36’) và Alvaro Arbeloa (44’) đã giúp cho Real Madrid có lợi thế rất lớn trong hiệp thi đấu thứ 2. Ngôi sao người Bồ Đào Nha, C. Ronaldo là người hoàn tất chiến thắng “4 sao” cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha trong chuyến làm khách tại Hà Lan bằng cú đúp ở các phút 70 và 81 trong đó bàn thắng thứ 4 trong trận đấu được C.Ronaldo ghi trên chấm 11m. Tuy vậy, chiến thắng tưng bừng của Kền kền trắng không được trọn vẹn khi Real Madrid kết thúc 90 phút thi đấu chỉ với 9 cầu thủ trên sân bởi ở những phút cuối cùng của trận đấu lần lượt Xabi Alonso và Sergio Ramos nhận thẻ vàng thứ hai buộc phải rời sân.

Với 3 điểm giành được trong chuyến làm khách của Ajax, Kền kền trắng vững vàng ở vị trí số 1 ở bảng G với 13 điểm, nhưng chiến thắng này của Real cũng giúp cho Rossoneri giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out sớm 1 vòng đấu sau khi khoảng cách của Milan và đội xếp thứ 3, Ajax được nới rộng lên thành 4 điểm trong khi vòng bảng Champions League chỉ còn 1 vòng đấu nữa.

2.jpg
Marseille cũng ghi tên mình vào vòng 16 đội

Tại bảng F, Marseille cũng ghi tên mình vào vòng 16 đội sau khi có chiến thắng 3-0 trong chuyến làm khách của Spartak Moscow tại sân vận động Luzhniki. Pha lập công của Mathieu Valbuena ở phút 20 đã giúp cho đại diện nước Pháp có được sự khởi đầu tốt trong chuyến làm khách của mình. Hai bàn thắng của Loic Remy (54’) và Brandao (68’) sau giờ nghỉ đảm bảo cho OM giành được 9 điểm sau 5 lượt trận.

Ở trận đấu cùng giờ của bảng F, sau hai trận thua liên tiếp trước Sunderland và Birmingham ở đấu trường Premier League, The Blues đánh dấu sự trở lại của mình bằng chiến thắng 2-1 khi tiếp MSK Zilina tại Stamford Bridge.

Ngay phút 19, Bello Babatounde ghi bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ của đội khách, nhưng hai bàn thắng của Daniel Sturridge và Florent Malouda ghi trong hiệp hai đã giúp thầy trò HLV Carlo Ancelotti giành trọn 3 điểm trong trận đấu để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng F của mình với 5 trận toàn thắng.

4.jpg
AS Roma vẫn phải chờ đến lượt trận cuối cùng

Đội trưởng Francesco Totti đánh dấu sự trở lại của mình trong màu áo AS Roma bằng bàn thắng quyết định giúp CLB chủ sân Stadio Olimpico có cuộc ngược dòng ấn tượng khi giành chiến thắng 3-2 khi tiếp đón đại diện nước Đức, Bayern Munich ở bảng E.

Cú đúp của Mario Gomez ở các phút 33 và 39 của hiệp 1 giúp cho đại diện đấu trường Bundesliga dẫn trước đội chủ nhà 2-0 sau hiệp thi đấu thứ nhất. Tuy nhiên, đội chủ sân Olimpico đã có cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng trong hiệp thi đấu thứ hai, Marco Borriello ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho AS Roma khi hiệp 2 vừa bắt đầu được 4 phút. Đến phút 81, đến lượt Daniele De Rossi lập công ghi bàn thắng gỡ hòa cho đại diện đấu trường Serie A. 6 phút trước khi trận đấu kết thúc AS Roma có bàn thắng thứ 3 của trận đấu do công của đội trưởng Francesco Totti từ chấm 11m sau khi Borriello của đội chủ nhà bị thủ môn Thomas Kraft của “Hùm xám” đốn ngã trong vòng cấm địa.

Kết quả này giúp cho AS Roma bước 1 chân vào vòng knock-out bởi ở trận đấu cùng giờ Frederico Almerares là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới của CFR Cluj giúp FC Basle còn hy vọng đi tiếp vào vòng 2 trong khuôn khổ bảng E bởi khoảng cách giữa AS Roma và FC Basle chỉ là kết quả của 1 trận thắng. Ở lượt trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 9/12 tới FC Basle sẽ có chuyến làm khách của Bayern Munich đội đã chính thức giành quyền đi tiếp vào vòng 2. Trong khi AS Roma sẽ phải làm khách CFR Cluj đội đang đứng ở vị trí thứ 4 của bảng E sau khi chỉ có được 3 điểm sau 5 vòng đấu.

Tại bảng H, các pháo thủ thành London gây ra cú sốc lớn sau khi thất bại 0-2 trong chuyến làm khách của Braga tại Estadio Municipal.

3.jpg
Shakhtar Donetsk gần như đã giành quyền đi tiếp

Arsenal đã bị trọng tài chính điều khiển trận đấu Viktor Kassai từ chối một quả 11m trước khi Matheus lập cú đúp cho đội chủ nhà Braga ở những phút cuối trận. Với trận thua này cuộc đua giành quyền đi tiếp vào vòng 2 của bảng H vẫn rất căng thẳng khi ngoài Shakhtar Donetsk đã gần như chính thức giành quyền đi tiếp bởi ở trận đấu cùng giờ Shakhtar Donetsk có được chiến thắng 3-0 trong chuyến làm khách của Partizan Belgrade nhờ các pha lập công của Tara Stepanenko (52’), Jadson (59’) và Eduardo (68’) thì cả Arsenal và Braga đều giành được 9 điểm sau 5 lượt trận.

Ở lượt trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 9/12 tới các pháo thủ thành London sẽ tiếp đón Partizan Belgrade trên sân nhà Emirates trong khi Braga sẽ có chuyến làm khách của Shakhtar Donetsk.

Lịch thi đấu lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League rạng sáng 25/11:

00h30 ngày 25-11: Rubin Kazan - Copenhagen

02h45 ngày 25-11:
Rangers - Manchester United
Hapoel Tel Aviv - Benfica
Inter Milan - Twente
Panathinaikos - Barcelona
Schalke 04 - Lyon
Tottenham - Werder Bremen
Valencia - Bursaspor
Panathinaikos - Copenhagen

Phạm Kiên (theo ESPN STAR)

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ