Thêm 2 người gặp nạn do mưa lũ tại Tuyên Quang

GD&TĐ - Ngày 1/10, Tuyên Quang có thêm 2 người gặp nạn do mưa lũ, số người chết và mất tích đến thời điểm này là 6 người.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé bị nạn. (Ảnh: BTQ)
Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé bị nạn. (Ảnh: BTQ)

Theo thông tin của xã Đồng Văn, khoảng 12h ngày 1/10, tại thôn Tả Tủng Chứ, xã Đồng Văn xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 1 người không may bị đất đá vùi lấp.

Nạn nhân là anh Giàng Mí Say (SN 1987), đang trên đường đi làm nương, bị đất đá trên taluy sạt xuống vùi lấp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Đồng Văn đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ.

Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, khoảng 13h50, đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Chính quyền địa phương cũng kịp thời đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trước mắt cho gia đình nạn nhân, mong gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định tinh thần và cuộc sống.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang thông tin, đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm 1 cháu bé bị nước lũ cuốn trôi tại thôn Lùng Càng, phường Hà Giang 2.

Khoảng 10h sáng 1/10, em H.B.N. (SN 2012, trú tại thôn Lùng Càng, phường Hà Giang 2) trong lúc chơi gần nhà đã vô tình trượt chân xuống cống và bị dòng nước chảy xiết cuốn đi.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng có mặt, phối hợp khẩn trương tìm kiếm.

Tuy nhiên, mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, ngập sâu và chảy xiết đã khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Hiện, các lực lượng vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân.

4 người trong gia đình tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú mất tích ngày 30/9 vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.