Thua tủi hổ RB Leipzig, “Quỷ đỏ” văng khỏi Champions League

GD&TĐ - Man Utd văng khỏi Champions League sau trận thua tủi hổ 2-3 trước RB Leipzig ở lượt trận cuối cùng bảng H, diễn ra sáng 9/12 (giờ Hà Nội).

Chiếm quá nhiều lợi thế khi chỉ cần một kết quả hòa là đủ điều kiện để đi tiếp vào vòng 1/8 nhưng Man Utd lại gục đau đớn trên nước Đức.

Đêm buồn của “Quỷ đỏ” bắt đầu ngay phút thứ 2 khi Angelino tận dụng sơ hở nơi hàng thủ đội khách để đưa RB Leipzig vươn lên dẫn trước 1-0.

Angelino ghi bàn mở tỷ số cho RB Leipzig ngay phút thứ 2.
Angelino ghi bàn mở tỷ số cho RB Leipzig ngay phút thứ 2.

Từng vùi dập RB Leipzig tới 5 bàn không gỡ ở lượt đi nên đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer vẫn bình tĩnh triển khai các mảng miếng tấn công hòng tìm bàn quân bình tỷ số.

Nhưng khi mà những nỗ lực chưa đem lại hiệu quả, đại gia nước Anh tiếp tục phải đón nhận thêm bàn thua chóng vánh nữa ở phút thứ 13 và lần này tới lượt Haidara lên tiếng đưa chủ nhà dẫn trước 2 bàn.

Vẫn là thế trận lấn lướt sau giờ nghỉ nhưng Man Utd thực sự gặp khó trong những tình huống dứt điểm cuối cùng, trong khi đó hàng thủ nhiều lần mắc lỗi và tiếp tục phải trả giá.

Patrick Kluivert ghi bàn thứ 3 đưa RB Leipzig vào vòng 16 đội Champions League.
Patrick Kluivert ghi bàn thứ 3 đưa RB Leipzig vào vòng 16 đội Champions League.

Từ pha lên bóng khá đơn giản, RB Leipzig có bàn thứ 3 khi Angelino tạt vào bên cánh trái cho Kluivert lẻn xuống dứt điểm tinh tế hạ gục De Gea ở phút 69.

Sau nhiều nỗ lực, “Quỷ đỏ” cũng có được bàn rút ngắn xuống còn 1-3 ở phút 80 do công của Bruno Fernandes thực hiện trên chấm phạt đền.

Hi vọng tưởng chừng như sống lại với đội chủ sân “Nhà hát của những giấc mơ” khi chỉ 2 phút sau bàn gỡ, tiền vệ thất sủng Paul Pogba bật cao đánh đầu từ cự ly gần tung lưới RB Leipzig.

Các cầu thủ Man Utd buồn bã khi bị loại khỏi Champions League.
Các cầu thủ Man Utd buồn bã khi bị loại khỏi Champions League.

Chỉ cần thêm bàn gỡ nữa, Man Utd sẽ bước qua “ngưỡng cửa thần chết” vào “thế giới thiên đường” vì thế họ dồn toàn lực lên tấn công, dồn ép đội chủ nhà đến nghẹt thở.

Tuy nhiên, đội bóng nước Đức đã thu quân về dồn toàn lực cho nhiệm vụ bảo vệ tỷ số mong manh và họ đã thành công.

Quật ngã gã khổng lồ Ngoại hạng Anh 3-2, đội bóng non trẻ của Bundesliga xứng đáng vào vòng 1/8 Champions League 2020-2021.

Đội bóng do Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt phải xuống chơi ở Europa League.
Đội bóng do Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt phải xuống chơi ở Europa League.

Trái lại, trận thua tủi hổ 2-3 khiến đoàn quân của chiến lược gia Solskjaer phải xuống chơi vòng 1/16 Europa League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.