Djokovic lên tiếng xin lỗi sau khi đập nát vợt ở Olympic Tokyo

GD&TĐ - Thất bại tại Olympic Tokyo 2020 khiến cho tay vợt số 1 thế giới vô cùng thất vọng và suy sụp.

Nỗi thất vọng cùng cực của Novak Djokovic ở Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Eurosport
Nỗi thất vọng cùng cực của Novak Djokovic ở Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Eurosport

Sự quá tải cùng yếu tố tuổi tác đã khiến Novak Djokovic đánh mất chính mình tại môn quần vợt ở Olympic Tokyo 2020. Sau hai thất bại ở các trận bán kết đơn nam và đôi nam, nữ vào chiều tối qua 31/7, tay vợt số một thế giới tiếp tục gây thất vọng khi để thua "đàn em" Pablo Carreno Busta người Tây Ban Nha trong trận tranh huy chương đồng đơn nam.

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng hạt giống số 1 Djokovic đã để thua hạt giống số 6 Busta với tỷ số 1 - 2 (6 - 4, 6 - 7, 6 - 3) và chấp nhận trắng tay ở nội dung đơn nam. 

Đáng chú ý ở set ba trận đấu này, khi bị dẫn 0-3, Nole đập vợt vào cột lưới khiến cây vợt vỡ nát. Sau khi để thua Pablo Carreno Busta, Novak Djokovic cũng tuyên bố không dự trận tranh HCĐ nội dung đôi nam nữ do không còn thể lực.

Đây thực sự là một cây chuyện buồn với tay vợt 34 tuổi ở lần tham dự Olympic có lẽ là cuối cùng của mình. "Tôi đã kiệt sức, cả thể lực và tinh thần", Novak Djokovic nói sau khi thua Pablo Carreno Busta

Dù là tay vợt hàng đầu thế giới nhưng Nole khá vô duyên với các tấm huy chương Vàng Olympic. Anh chỉ có được tấm HCĐ đơn nam tại Olympic Bắc Kinh 2008, trước khi để thua Juan Martin Del Potro tại trận tranh HCĐ Olympic London 2012 và dừng bước ngay vòng 1 Olympic Rio 2016.

Chia sẻ sau khi kết thúc hành trình Olympic 2020 mà không có bất kỳ tấm huy chương nào, Djokovic cho biết: "Tôi đã cố gắng hết mình trên sân đấu ở OLYMPIC 2021. Hy vọng rằng tôi sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì tại US Open sau những hao tổn về thể chất và tinh thần.

Tôi đang phải đối mặt với một vài chấn thương khác nhau và tôi mong những vấn đề đó sẽ không cản trở tôi giành danh hiệu ở Mỹ mở rộng.

Việc không thể giành được huy chương tại Olympic 2020 khiến tôi áy náy vô cùng. Bản thân tôi cảm thấy cạn kiệt về thể lực cũng như suy sụp về tinh thần".

Bên cạnh đó, tay vợt thế giới cũng đặt hy vọng sẽ giành được huy chương tại Olympic 2024 diễn ra ở Paris. Khi được hỏi về hành động ném vợt, Nole thẳng thắn thừa nhận: "Đó là sự bộc phát về mặt cảm xúc của tôi. Đây không phải là lần đầu tiên và cũng có thể chẳng phải là lần cuối cùng.

Hành động này không hề đẹp chút nào nhưng đó là cuộc chơi. Tôi xin lỗi khi phải nói ra những điều này nhưng chúng ta đôi khi không thể kiểm soát được về mặt cảm xúc".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.