Chủ nhà cay đắng nhìn Việt Nam vào chung kết King’s Cup

Bàn thắng ở những giây cuối cùng của tiền đạo Anh Đức nhờ sự giúp sức từ thủ môn Kawin Thamsatchanan đã giúp Việt Nam thắng sát nút 1-0 trước Thái Lan để vào chung kết King"s Cup gặp Curacao.

Chủ nhà cay đắng nhìn Việt Nam vào chung kết King’s Cup

Khác với những dự đoán của người hâm mộ trước khi trận thư hùng giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra, HLV Park Hang Seo đã có 2 lựa chọn nhân sự làm bất ngờ tất cả. Ông quyết định đưa Văn Toàn - một siêu dự bị vào sân từ đầu.

Ngạc nhiên hơn, Tuấn Anh cũng có tên trong đội hình xuất phát. Sau 521 ngày, người ta mới thấy Tuấn Anh hiện diện ngay từ những phút đầu tiên.

Thế trận giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra một cách cởi mở. Cả hai đội chơi đôi công sòng phẳng nhưng cũng có không ít những pha va chạm trên sân. Đây là trận đấu mà các cầu thủ Thái Lan liên tục có những pha vào bóng ác ý.

Phút thứ 7, Thitipan bỏ bóng rồi lao vào lưng của Văn Hậu khiến cầu thủ này phải tạm rời sân trên băng cáng. Rồi sau đó, chính Văn Hậu bị chính Thitipan tát thẳng vào mặt ở đầu hiệp 2. Đỉnh điểm của bức xúc phải kể đến phút 75 khi trung vệ Pansa Hemviboon đá thẳng vào vùng kín của Công Phượng.

Thái Lan có những pha vào bóng ác ý
Thái Lan có những pha vào bóng ác ý  

Bên cạnh những tình huống vào bóng ác ý, Thái Lan cũng tạo ra một số cơ hội nhất định. Phút 18, Supachai khống chế bóng trong thế quay lưng với khung thành Việt Nam trước vòng cấm. Anh xoay lại dứt điểm một chạm đưa bóng vượt tầm với thủ môn Văn Lâm nhưng chạm cột dọc.

Phút 34, Trọng Hoàng mắc sai lầm khi chuyền bóng quá non ngay trước vòng cấm, tạo điều kiện để Thitipan Puangchan tung cú vô lê hiểm hóc chệch khung gỗ Việt Nam. Phút 70, Theerathon Bunmathan sút phạt đưa bóng thẳng vào lưới nhưng bàn thắng của Thái Lan lại không được công nhận vì một cầu thủ của đội chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm.

So với Thái Lan, Việt Nam dù ép sân nhiều hơn nhưng không tạo ra được những tình huống thật sự sắc sảo. Phải đến khi Công Phượng và Hồng Duy vào sân ở phút 65 rồi 72 và đội hình bất ngờ xoay chuyển về 4-4-2, cách chơi của Việt Nam mới thực sự tạo ra nguy hiểm đáng kể.

Phút 73, Quang Hải chuyền bóng cho Công Phượng. Anh xoay người rất nhanh rồi sút vọt xà Thái Lan. Đến phút 81, Hồng Duy nhận bóng trong tư thế rất trống trải trước vòng cấm.

Anh chuyền ra cho Quang Hải băng lên sút chéo góc chìm vượt tầm với của thủ môn Kawin nhưng lại chệch cột dọc. Tới phút bù giờ thứ 3 củaCông Phượng chọc khe cho Hùng Dũng sút bóng nhưng bị cầu thủ đội bạn phá ra.

Việt Nam có bàn thắng ở phút bù giờ của Anh Đức.
Việt Nam có bàn thắng ở phút bù giờ của Anh Đức.

Những tưởng hai hiệp thi đấu sẽ khép lại với tỷ số 0-0 thì bất ngờ ở những giây cuối cùng của trận đấu, từ quả đá phạt góc của Xuân Trường, bóng đập đất rồi tìm đến vị trí của Anh Đức. Anh đánh đầu về cầu môn. Sự lúng túng trong xử lý của thủ môn Kawin Thamsatchanan và hậu vệ Tristan Do đã khiến Thái Lan phải chịu bàn thua đúng ở những giây cuối cùng.

Thắng chung cuộc 1-0 trước Thái Lan, Việt Nam đã xóa dớp 11 năm không thắng đội bóng này. Kết quả này cũng khẳng định vị thế số 1 tuyệt đối của Việt Nam ở Đông Nam Á. Với kết quả này, Việt Nam sẽ vào chung kết gặp Curacao vào ngày 8/6 tới.

Theo Bongdaplus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ