Thấy xe máy để ven đường, 2 thiếu niên 'nảy số' trộm trong nháy mắt

GD&TĐ - Tài và Cường lợi dụng chủ xe mô tô sơ hở, dựng xe ở ven đường không có người trông giữ nên đã thực hiện hành vi trộm cắp.

Hai thiếu niên bị bắt giữ cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an huyện Sơn Dương.
Hai thiếu niên bị bắt giữ cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an huyện Sơn Dương.

Trước đó, hồi 9 giờ ngày 19/10, Công an xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo về tội phạm từ ông Nguyễn Tiến Đ., trú tại xã Phúc Ứng về việc vào buổi sáng cùng ngày, ông Đ. phát hiện bị mất trộm một xe mô tô biển số đăng ký 22S1-187.16, nhãn hiệu HONDA, trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phúc Ứng đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ khoảng 20 phút sau khi tiếp nhận tin báo, với sự giúp sức, hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Công an xã đã làm rõ và bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của ông Đ. là Ngô Đức Tài, sinh năm 2008, trú tại thôn Hồng Tiến, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương.

Tại cơ quan Công an, Ngô Đức Tài đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, khai nhận người thực hiện hành vi phạm tội cùng mình là Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 2007, trú tại thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm.

Tài và Cường đã lợi dụng chủ sở hữu xe mô tô sơ hở, dựng xe ở ven đường quốc lộ, chìa khóa cắm ở xe, không có người trông giữ nên đã thực hiện hành vi trộm cắp rồi tẩu thoát.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.