Thầy và trò ở điểm lẻ Mường Lát (Thanh Hóa) nơm nớp lo trường sập

GD&TĐ - Những phòng học xuống cấp trầm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào đang là nỗi lo cho giáo viên và học sinh ở Trường Tiểu học Tén Tằn (Mường Lát).

Dãy phòng học ở điểm lẻ Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đang chờ sập. Ảnh: Thế Lượng.
Dãy phòng học ở điểm lẻ Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đang chờ sập. Ảnh: Thế Lượng.

Hàng ngày, các thầy cô giáo và các em học sinh ở bản Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đang phải dạy và học trong nỗi lo “nơm nớp”, bởi những phòng học đã xuống cấp quá nghiêm trọng.

Điểm trường lẻ Đoàn Kết có 5 thầy, cô giáo và 89 học sinh. Trong đó, 5 lớp có 21 em; lớp 4 có 22 em; lớp 3 có 22 em; lớp 2 có 13 em và lớp 1 có 11 học sinh.

Tình trạng những phòng học ở đây xuống cấp trầm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào đang là nỗi lo cho cả giáo viên và học sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Báo GD&TĐ ghi nhận tại điểm lẻ Đoàn Kết, Trường Tiểu học Tén Tằn:

Khu lẻ Đoàn Kết, Trường Tiểu học Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Thế Lượng.

Khu lẻ Đoàn Kết, Trường Tiểu học Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Thế Lượng.

Hệ thống cửa chính và cửa sổ của dãy phòng học. Ảnh: Thế Lượng. Cửa chính của phòng học. Ảnh: Thế Lượng.

Hệ thống cửa chính và cửa sổ của dãy phòng học. Ảnh: Thế Lượng.

Cửa chính của phòng học. Ảnh: Thế Lượng.

Cửa chính của phòng học. Ảnh: Thế Lượng.

Hệ thống nền hè của dãy nhà đã hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Thế Lượng.

Hệ thống nền hè của dãy nhà đã hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Thế Lượng.

Thầy Hà Văn Chiềng đang buộc lại những thanh cửa sổ của phòng học. Ảnh: Thế Lượng.

Thầy Hà Văn Chiềng đang buộc lại những thanh cửa sổ của phòng học. Ảnh: Thế Lượng.

Mặc dù lo nơm nớp, nhưng cô, trò hàng ngày vẫn phải lên lớp để dạy và học. Ảnh: Thế Lượng.

Mặc dù lo nơm nớp, nhưng cô, trò hàng ngày vẫn phải lên lớp để dạy và học. Ảnh: Thế Lượng.

Mái lợp của phòng học nứt toác. Ảnh: Thế Lượng.

Mái lợp của phòng học nứt toác. Ảnh: Thế Lượng.

Góc tường của phòng học nứt toác, rất nguy hiểm. Ảnh: Thế Lượng.

Góc tường của phòng học nứt toác, rất nguy hiểm. Ảnh: Thế Lượng.

Cô giáo và học sinh ở trong phòng học mất an toàn, tính mạng đang bị đe dọa. Ảnh: Thế Lượng

Cô giáo và học sinh ở trong phòng học mất an toàn, tính mạng đang bị đe dọa. Ảnh: Thế Lượng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.