Hòa chung không khí rộn ràng của những ngày thu lịch sử, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Tuyên truyền - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.






Tại không gian ký ức thiêng liêng này, giảng viên và sinh viên Khoa đã thực hiện MV cover ca khúc Còn gì đẹp hơn, gửi gắm thông điệp tri ân lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời chào mừng năm học mới 2025 - 2026.

Đối với các bạn sinh viên, chuyến đi không chỉ là một buổi tham quan, mà còn là dịp để học hỏi, tiếp thu kiến thức thực tiễn, gắn lý thuyết giảng đường với trải nghiệm sống động, TS. Lưu Huyền Trang - giảng viên Khoa Tuyên truyền, đồng thời là người chịu trách nhiệm sản xuất MV cover ca khúc Còn gì đẹp hơn chia sẻ về hoạt động ý nghĩa của thầy và trò Khoa: “Mỗi hiện vật là một câu chuyện, mỗi khung hình là một bài học, khắc sâu tình yêu Tổ quốc và trở thành động lực để các em rèn luyện, học tập và cống hiến”.

Điểm nhấn trong hành trình là quá trình thực hiện MV cover Còn gì đẹp hơn. Đây là ca khúc gắn liền với bộ phim Mưa đỏ giàu cảm xúc và ý nghĩa, ca ngợi tình yêu quê hương, khắc sâu giá trị của tự do, hòa bình - những điều được đánh đổi bằng máu xương của nhiều thế hệ.
Lựa chọn ca khúc này trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tập thể giảng viên, sinh viên Khoa Tuyên truyền mong muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay trân trọng và giữ gìn độc lập, tự do, không ngừng học tập, rèn luyện để tiến bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Trong MV, hình ảnh giảng viên và sinh viên trong trang phục áo xanh cùng thắp sáng không gian với sắc đỏ sao vàng tạo nên điểm nhấn ấn tượng. Từ góc nhìn trên cao, lá cờ Tổ quốc hiện lên trang nghiêm, ấm áp, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng và tinh thần yêu nước của tập thể Khoa Tuyên truyền. Đặc biệt, hình ảnh 80 người gồm giảng viên, sinh viên và sự góp mặt của 20 chiến sĩ trong lực lượng vũ trang là những cựu sinh viên khoa Tuyên truyền đang ngày đêm đem thanh xuân bảo vệ hoà bình cho đất nước cùng chung 1 nhịp đập con tim hướng về Tổ quốc nhân dịp đại lễ đất nước tròn 80 mùa xuân độc lập không chỉ thể hiện sự kết nối giữa các thế hệ giảng viên, sinh viên mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm, niềm tin và khát vọng dựng xây quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh và phồn thịnh.

Sản xuất một MV quy mô lớn không hề dễ dàng, nhất là với ekip phần lớn là sinh viên. Thời gian gấp, kinh nghiệm quay dựng còn hạn chế, nhưng bằng sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc, tập thể đã vượt qua khó khăn.
"Qua quá trình thực hiện, sinh viên không chỉ trưởng thành trong kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, mà còn trưởng thành trong chính thái độ sống. Các em biết gắn lý thuyết với thực tiễn, kiên trì vượt khó, sống có trách nhiệm với tập thể và xã hội. Sự trưởng thành này, theo tôi, là sự kết hợp hài hòa giữa tri thức, kỹ năng và thái độ sống, tạo nền tảng quan trọng cho hành trang nghề nghiệp và nhân cách của các em sau này", TS. Đinh Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng Khoa Tuyên truyền, đồng thời là người Chỉ đạo sản xuất MV cover Còn gì đẹp hơn chia sẻ.

Không chỉ dừng ở một sản phẩm nghệ thuật, chuyến đi bảo tàng và MV cover còn mang giá trị giáo dục sâu sắc. Đó là hành trình để sinh viên nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, lan tỏa lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
"Là một sinh viên dưới ngôi trường Đảng em vô cùng tự hào khi mình tham gia dự án này, dự án đã giúp em hiểu rõ hơn rằng lịch sử không chỉ là những trang sách ghi lại chiến công, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận để thế hệ trẻ tiếp bước. Những hy sinh quên mình của cha anh để tạo nên nền độc lập, tự do mà chúng em được hưởng hôm nay càng thôi thúc chúng em trách nhiệm của tuổi trẻ không chỉ là biết ơn, mà còn là hành động và học tập, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với quá khứ hào hùng của dân tộc", Hoàng Thị Thủy Quyên - Sinh viên lớp Truyền thông chính sách K42 Khoa Tuyên truyền bày tỏ niềm tự hào khi được phụ trách sản xuất MV cover Còn gì đẹp hơn.

Nhân dịp năm học mới và lễ Quốc khánh, Khoa Tuyên truyền gửi gắm tới sinh viên thông điệp: hãy nuôi dưỡng tình yêu đất nước bằng những việc làm cụ thể, không ngừng học tập, sống có trách nhiệm, dám ước mơ và dấn thân.