Yêu nước không chỉ dừng lại ở cảm xúc!

GD&TĐ - Thông qua những hoạt động thực tế và dự án cộng đồng giúp học sinh cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình, thôi thúc học tập, rèn luyện và cống hiến.

Theo PGS.TS.NGƯT Đặng Quốc Thống - Chủ tịch Hội đồng trường THCS & THPT Đoàn Thị Điểm, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay không chỉ là tự hào, mà còn là hành động. Yêu nước phải được nuôi dưỡng bằng sức trẻ, trí tuệ và khát vọng sáng tạo.

img-2174.jpg
PGS.TS NGƯT Đặng Quốc Thống - Chủ tịch Hội đồng trường THCS & THPT Đoàn Thị Điểm.

Ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, việc giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho mỗi học sinh là điều rất cần thiết, đặc biệt thông qua các hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

312e65c9a35c2b02724d36.jpg

Với chuỗi dự án “Chạm sắc Việt - Thắp lửa tự hào”, các em học sinh trường THCS & THPT Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đã được thể hiện tình yêu nước thông qua những hoạt động thực tế, có chiều sâu và lan tỏa tinh thần tri ân đến cộng đồng.

Nằm trong khuôn khổ dự án, dưới sự dìu dắt của thầy cô, các em học sinh tích cực thực hiện các hoạt động ý nghĩa như: tự tay chuẩn bị hơn 5000 chiếc quạt in hình cờ đỏ sao vàng trao tặng người dân và du khách tham dự lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9; thăm và tặng quà các bác thương bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng Duy Tiên - Ninh Bình; tặng 500 chiếc áo cờ đỏ sao vàng cho các em học sinh trường Ma Lé - Tuyên Quang; trao tặng Lá quốc kỳ cỡ đại cho đồn biên phòng Lũng Cú – Tuyên Quang,....

untitled-39-of-65.jpg
untitled-64-of-65.jpg
Cô và trò Đoàn Thị Điểm chuẩn bị hơn 5.000 chiếc quạt trao tặng người dân và du khách tham dự lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Ngô Hồng Hà - Học sinh lớp 10E0 bày tỏ sự hào hứng: "Khi cùng các bạn học sinh toàn trường tham gia dự án “Chạm sắc Việt - Thắp lửa tự hào”, được tự tay chuẩn bị những món quà nhỏ bé nhưng chan chứa tình cảm, em cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị và thiêng liêng khi được kết nối trái tim mình với Tổ quốc. Ánh mắt xúc động, nụ cười ấm áp của các bác thương binh, bệnh binh đã dạy em rằng tình yêu nước cần được lan tỏa bằng sự tri ân và sẻ chia. Đó là trải nghiệm giúp em trưởng thành và tự nhủ sẽ sống xứng đáng hơn với sự hy sinh của thế hệ đi trước".

z6946816792422-937bea969b69c4bcd6b953761ba2fcd8.jpg
Ngô Hồng Hà - Học sinh lớp 10E0 trường THPT Đoàn Thị Điểm.
20250820-untitled-3-of-101.jpg
Các em học sinh tự tay chuẩn bị quà cho hoạt động tri ân các thương, bệnh binh nhân dịp Quốc khánh 2/9.
20250820-untitled-28-of-101.jpg
20250820-untitled-27-of-101.jpg
Và trao tận tay những suất quà đến các thương bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng Duy Tiên - Ninh Bình.
20250820-untitled-82-of-101.jpg
20250820-untitled-86-of-101.jpg
Lắng nghe câu chuyện từ những nhân chứng lịch sử bước ra từ bom đạn khốc liệt.
20250820-untitled-53-of-101.jpg
20250820-untitled-39-of-101.jpg
Viết những lời tri ân từ trái tim và lòng biết ơn sâu sắc.
z6943167624332-dde0a732f05984e3ab5fefd566001572.jpg
Thầy và trò Đoàn Thị Điểm trao tặng Lá quốc kỳ cỡ đại cho đồn biên phòng Lũng Cú – Tuyên Quang.

Thông qua các dự án thực tế, có thể khẳng định: yêu nước không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà phải được nuôi dưỡng bằng hành động, sự tri ân và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Mỗi việc làm tuy nhỏ bé nhưng đều mang trong mình ý nghĩa lớn lao: giúp thế hệ trẻ chuyển hóa niềm tự hào thành trách nhiệm và thôi thúc hành động, từ đó khẳng định phẩm chất công dân Việt Nam trong thời đại mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tại lễ ra quân, 7 bác sĩ chuyên khoa đến từ các bệnh viện hàng đầu TPHCM sẽ khởi hành từ ngày 3/9. Ảnh: Hương Phú

Bác sĩ trẻ 'vượt sóng' ra Côn Đảo

GD&TĐ - Từ ngày 3/9, 7 bác sĩ chuyên khoa đến từ các bệnh viện hàng đầu TPHCM sẽ trực tiếp tăng cường cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đợt 1.