Thầy trò vùng biên giới Đắk Lắk đếm ngược ngày vào trường mới

GD&TĐ - Trường mới khang trang, thiết bị dạy học đồng bộ mang đến niềm háo hức cho học sinh, phụ huynh và giáo viên vùng "phên dậu" Đắk Lắk.

Trường PTNT TH&THCS Buôn Đôn.
Trường PTNT TH&THCS Buôn Đôn.

Những bước chân đầu tiên dưới mái trường mới

Những ngày cuối tháng 8, không khí tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Buôn Đôn, xã Buôn Đôn, rộn ràng hơn khi thầy trò bắt đầu làm quen với ngôi trường mới.

Sau khi được bàn giao, đưa vào sử dụng, những dãy phòng học, khu chức năng và khu phục vụ sinh hoạt của trường hiện lên khang trang. Bên trong các lớp học, bàn ghế và thiết bị dạy học được bố trí đầy đủ, sẵn sàng cho năm học mới.

Với học sinh, sự háo hức hiện rõ qua những điều rất gần gũi. Đó là được bước vào phòng học mới, nhìn thấy những thiết bị chưa từng sử dụng, có thêm không gian vui chơi và sinh hoạt cùng bạn bè.

hoc-sinh.jpg
Nhiều học sinh háo hức vào trường mới.

Em Ngô Phan Hải Yến (học sinh lớp 7), chia sẻ rất vui và mong chờ những tiết học đầu tiên, các hoạt động cùng bạn bè trong năm học mới.

Niềm vui ấy cũng lan sang phụ huynh. Dịp đưa con tựu trường, chị Phan Thị Lý (45 tuổi, xã Buôn Đôn) không giấu được niềm phấn khởi khi lần đầu tận mắt chứng kiến những phòng học, trang thiết bị hiện đại.

“Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư cho học sinh vùng biên. Có trường lớp khang trang, trẻ có điều kiện học tập tốt hơn. Mong các con cố gắng học thật giỏi để không phụ sự quan tâm ấy”, chị Lý chia sẻ.

chien-hoa.jpg
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Thị Chiến Hoà trồng cây tại khuôn viên trường.

Đối với những giáo viên đã nhiều năm giảng dạy tại địa phương, sự thay đổi ấy càng tạo cảm xúc đặc biệt.

Cùng đồng nghiệp chuẩn bị cho lễ khai giảng, cô Nguyễn Thị Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 7, không khỏi xúc động khi lần đầu làm việc trong không gian mới.

Gắn bó với nghề đã 15 năm, cô Thúy hiểu rõ những khó khăn, thiếu thốn mà thầy và trò vùng biên giới từng trải qua.

“Ai cũng mong có một môi trường tốt hơn cho con em. Thật sự rất ngỡ ngàng, cảm giác như từ một người miền núi xuống thành phố vậy”, cô Thúy chia sẻ.

noi-tru.jpg
Khu nội trú của học sinh.

Theo ông Thái Văn Lộc, Hiệu trưởng nhà trường, năm học 2026-2027, trường có 1.139 học sinh, trong đó 137 em đăng ký nội trú.

Riêng 83 học sinh ở buôn Drang Phốk, cách trường từ 17-25km, được ưu tiên bố trí nội trú 100%. Tuy nhiên, việc này áp dụng từ lớp 4 đến lớp 9, bởi học sinh lớp 1-3 còn nhỏ, kỹ năng tự lập chưa đủ để thích nghi với môi trường nội trú.

Một số phụ huynh cũng đề xuất xin cho học sinh lớp nhỏ tiếp tục học tại điểm trường cũ ở buôn, thay vì di chuyển vào trường chính.

ab6e57d6616ae034b97b.jpg
Trang thiết bị hiện đại.

Để học sinh làm quen với trường lớp, ổn định nền nếp và chuẩn bị cho lễ khai giảng, ngày 24/8, nhà trường tổ chức cho 100% học sinh tựu trường. Riêng học sinh ở buôn Drang Phốk, nhà trường tham mưu UBND xã hỗ trợ phương tiện đưa đón.

“Tâm thế của học sinh và giáo viên rất tốt. Nhà trường đã phân chia lớp, bố trí giáo viên chủ nhiệm, chuẩn bị các hoạt động đầu năm và tập luyện văn nghệ để sẵn sàng cho lễ khai giảng”, ông Lộc cho biết.

Chạy nước rút để trường mới kịp “sáng đèn”

Nếu tại Buôn Đôn, thầy trò bắt đầu làm quen với trường lớp mới, thì ở Ia R’vê và Ia Lốp, các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng để sẵn sàng đón học sinh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Ia R’vê đang trong quá trình bàn giao.

1wupukk5stjr8ejaak6gv2dq3qqc2oo9sx7mxjarywguhueoyjmllhhrbll89nktytw.jpg
Trường PTNT TH&THCS Ia Lốp dự kiến bàn giao vào ngày 30/8.

Còn Trường PTNT TH&THCS Ia Lốp dự kiến bàn giao công trình vào ngày 30/8, ngay trước thềm năm học mới.

“Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện, kiểm tra và bàn giao, bảo đảm công trình khi đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu dạy học và sinh hoạt”, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án thông tin.

Nếu ở Buôn Đôn, học sinh đã bắt đầu làm quen với trường mới thì tại Ia R’vê, thầy cô đang tất bật chuẩn bị cho ngày tiếp nhận cơ sở mới.

95d03f6909d5888bd1c4.jpg
Ông Hồ Sỹ Cát thử nghiệm trang thiết bị.

Ông Hồ Sỹ Cát, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Ia R’vê, cho biết, năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến đón 888 học sinh, trong đó hiện có 223 em đăng ký nội trú, số còn lại bán trú.

“Hiện cán bộ, giáo viên nhà trường đang tập trung dọn dẹp vệ sinh trường lớp, hoàn tất công tác tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho ngày khai giảng và khánh thành công trình”, ông Cát cho biết.

2aoboquecaqr6ycgfmm73u0pxnazzk35rxuiqzdi.jpg
Thầy cô tranh thủ chỉnh trang lại bàn ghế.

Cùng với việc sắp xếp lớp học, giáo viên cũng chuẩn bị các điều kiện phục vụ học sinh nội trú, từ nơi ăn, ở đến nền nếp học tập và sinh hoạt.

Những ngày cuối tháng 8 vì thế trở nên đặc biệt với thầy trò các trường vùng biên. Sau những ngày chờ đợi, từng ngôi trường mới dần sáng đèn, sẵn sàng đón thầy cô và học sinh bước vào năm học 2026-2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.

Báo Anh gọi tuyển Việt Nam là ‘vua ở Đông Nam Á'

GD&TĐ - Trang ESPN dành nhiều lời khen cho đội tuyển Việt Nam sau khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực Đông Nam Á.