Thầy Park “tung hỏa mù” trước trận gặp Trung Quốc

GD&TĐ -HLV Park Hang-seo thay đổi toàn bộ số áo các cầu thủ Việt Nam nhằm “tung hoả mù” trước trận gặp Trung Quốc ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thầy Park thay đổi toàn bộ số áo các cầu thủ.
Thầy Park thay đổi toàn bộ số áo các cầu thủ.

Để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi đối đầu Trung Quốc, buổi tập tối 3/10 thầy Park chia đôi đội hình đá đối kháng. Văn Thanh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và nuốt trọn giáo án, riêng Văn Đức phải tập riêng.

Điều đặc biệt trong trận đấu tập nội bộ, HLV Park Hang-seo thay đổi toàn bộ số áo của các cầu thủ. Đây được xem như “chiêu tủ” của nhà cầm quân người Hàn Quốc trước mỗi trận đấu quan trọng nhằm “tung hoả mù” đánh lạc hướng đối thủ.

Theo quan sát, tiền đạo Công Phượng mang số 33, Tiến Linh (16), Hồng Duy (17), Quang Hải (9), Văn Toàn (19), Đức Huy (6), Hoàng Đức (34), Văn Thanh (2)…

Trận đấu diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, Ban huấn luyện liên tục chỉ đạo các học trò ở cả hai đội hình về cách thức di chuyển và phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khi chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại.

HLV Park Hang-seo tỏ ra khá hài lòng về những gì các học trò thể hiện trong buổi đấu tập và cũng là buổi tập thứ 3 của đội trên đất UAE.

Thầy Park hài lòng sau buổi đấu tập nội bộ.

Thầy Park hài lòng sau buổi đấu tập nội bộ.

Được biết, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm 2 buổi tập nữa trước khi bước vào buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu vào tối ngày 6/10.

Do e ngại tính chất phức tạp của dịch Covid-19 nên AFC cũng đã quyết định trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam diễn ra không có khán giả.

Trận đấu rất được chờ đợi này sẽ diễn ra trên sân trung lập Sharjah ở UAE vào lúc 00h00 ngày 8/10 (theo giờ Hà Nội) thuộc lượt trận thứ 3 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.