Bày tỏ sự hào hứng khi được tham dự lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy Gerard Irvine cho biết, ở đất nước Ai Len không có ngày nhà giáo như ở Việt Nam.
"Tôi rất lấy làm vinh dự và thích thú khi được tham lễ kỷ niệm này. Cảm giác mình cũng được tôn vinh và thêm trân quý công việc của mình hơn" - thầy Gerard Irvine nói và mong muốn ở đất nước của mình cũng có một ngày đặc biệt để tôn vinh nhà giáo giống như ở Việt Nam.
Thầy Gerard Irvine cho biết thêm, ở Ai Len cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho giáo viên khá tốt, nhưng trong khoảng 8 đến 10 năm gần đây, lương của giáo viên có vẻ như bị giảm đi.
Nhận xét về sinh viên Việt Nam, thầy Gerard Irvine cho hay: "Các bạn ấy rất thông minh, tự tin, ngoan ngoãn và lịch sự. Đặc biệt sinh viên Việt Nam sống rất tình cảm, luôn tôn trọng và dành những tình cảm ấm áp cho tôi. Vì thế tôi rất tôn trọng và biết ơn các em ấy. Nói chung tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc với các bạn ấy".