Thầy giáo nặng lòng với lời nhắc rèn đức luyện tài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

GD&TĐ - Lời phát biểu: "Nếu là người hãy là người cộng sản" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã in sâu trong tâm trí thầy giáo Nguyễn Thiện Thuật.

"Thầy" Thuật xúc động khi cầm đọc bức thư ghi lại những tâm tư, cảm xúc của mình ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất.
"Thầy" Thuật xúc động khi cầm đọc bức thư ghi lại những tâm tư, cảm xúc của mình ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất.

Người cộng sản chân chính, mẫu mực

Bàng hoàng, thương xót, kính nể là những cảm xúc của ông Nguyễn Thiện Thuật khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời.

Ông Thuật (trú tại tổ 5, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên) năm nay 85 tuổi, với hơn 40 năm cống hiến trí tuệ cho, sức lực cho ngành giáo dục vùng cao.

Thầy giáo Thuật vẫn nhớ như in lời phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đó là: "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!".

“Qua lời phát biểu của Tổng Bí thư, tôi nhận thấy danh dự con người trong cuộc sống là vấn đề hàng đầu. Chính vì thế tôi luôn tâm niệm bản thân phải giữ tấm lòng "son", vững đạo thầy. Không tiền bạc làm mất đi đạo đức, phẩm giá của người nhà giáo”, ông Thuật cho hay.

Như để khẳng định lòng tin mãnh liệt, tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ nghĩa Xã hội, tại lễ trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư đã phát biểu: "Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản!" .

Lời phát biểu trên cũng làm ông Thuật nhớ đến ngày Bác Hồ đến thăm đoàn giáo viên lên Tây Bắc dạy xóa mù chữ: "Bác bảo, ở đây, các cô cậu có biết mẫu giáo là gì? Cô Yến là con Giám đốc Sở giáo dục Thuận Châu trả lời là, thưa bác: là người thay bố mẹ dạy các cháu. Bác bảo đúng nhưng chưa đủ, mẫu giáo là người giáo viên phải gương mẫu nữa, có mẫu mực được trước các học sinh thì mới dạy các em được”, ông Thuật nói.

“Con người cộng sản là lời nói đi đôi với hành động, Tổng Bí thư nói được, làm được. Với tôi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới, là hình mẫu tiêu biểu nhất về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ông Thuật chia sẻ.

Người "đốt lò" vĩ đại…

Theo ông Thuật, khi tình trạng tham nhũng, tiêu cực ở một số nơi xảy ra thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện đúng thời điểm lịch sử. Ở Tổng Bí thư hội đủ trí tuệ, dũng khí cũng như sự tín nhiệm và sự ủng hộ để làm người phất cờ, người đánh trống lệnh tấn công vào “sào huyệt” tham nhũng ở mọi cấp, mọi ngành, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết chiến với “giặc nội xâm”.

Vì thế, không phải ngẫu nhiên là nhân dân gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “người đốt lò vĩ đại” và cái “lò” mà ông đốt, đã nóng lên thì “củi tươi vào cũng phải cháy” ấy đã sưởi ấm lòng tin của dân với Đảng, Nhà nước, để người dân hiểu rằng Nhà nước này là của dân, do dân và vì dân.

Nghe tin Tổng Bí thư mất, ông Thuật tay run run cầm vội chiếc bút, trang giấy viết lên cảm xúc của bản thân. Rồi ông đọc to, giọng nghẹn ngào: “Nghe thông báo ngọn cờ đầu chống tham nhũng của Việt Nam mất và nhận Huân chương Sao vàng, tôi không khỏi bàng hoàng, thương xót, kính nể. Bác Trọng là người đã dành cả tâm huyết để đúc kết lý luận công cuộc đổi mới của đất nước, vạch rõ những thiếu sót nghiêm trọng trong bộ máy chính trị, đó là sự tham nhũng, bè phái, tham ô, hối lộ. Chính Tổng Bí thư đã đưa ra quan điểm “không có vùng cấm”, một loạt cán bộ làm hại cho nhà nước, nhân dân đã bị “đưa vào lò”, thu về cho ngân sách nhà nước nhiều nghìn tỷ đồng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản kiên trung, nhà lý luận sắc bén, người cán bộ mẫu mực liêm khiết, người công dân mưu trí, ưu tú nặng tình cảm với đất nước, nhân dân. Là người đã đoạn tuyệt với kiểu lãnh đạo buông trôi, hời hợt trực tiếp xắn tay áo đi vào những chỗ gian khổ nhất để phá vỡ những lớp bê tông dày ngăn cản sự phát triển của đất nước. Với tôi, không có ngọn cờ nào từ trước đến nay phòng chống tham nhũng quyết liệt, nghiêm túc như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Trong tâm khảm của ông Thuật, người chiến sĩ cộng sản chân chính trọn đời phụng sự cho tổ quốc - Nguyễn Phú Trọng đã ra đi mãi mãi, nhưng những dấu ấn của người đọng lại thật tinh khiết, sáng trong, thực sự là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên noi theo. Một trong những thành công để lại dấu ấn sâu đậm trong ba nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc gần đây là kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Tổng Bí thư là người “nhóm lửa, truyền lửa và giữ lửa” cho cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, không ai có thể đứng ngoài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ