Thầy giáo Nam Định thường xuyên đứng cổng trường chào học sinh mỗi sáng

GD&TĐ - Với mục đích truyền động lực và tinh thần học tập cho trò, thầy Vũ Văn Bền thường xuyên đứng ở cổng trường vào mỗi sáng chào học sinh.

Thầy Vũ Văn Bền (bìa phải) cùng lãnh đạo nhà trường trao thưởng cho học sinh. Ảnh: NVCC.
Thầy Vũ Văn Bền (bìa phải) cùng lãnh đạo nhà trường trao thưởng cho học sinh. Ảnh: NVCC.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một thầy giáo mỗi sáng đều đứng ở cổng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông - TP Nam Định (tỉnh Nam Định) chào học sinh với nụ cười thường trực và truyền động lực cho học trò khiến nhiều phụ huynh cảm thấy ấm lòng.

Theo tìm hiểu, nhân vật xuất hiện trong clip đó là thầy Vũ Văn Bền - Phó Hiệu trưởng nhà trường, người đã gắn bó với ngôi trường 6 năm tuổi ở TP Nam Định mang tên của vị Phật hoàng Trần Nhân Tông nổi tiếng của dân tộc. Thầy Bền khiêm tốn cho biết, đó là việc nên làm để học sinh cảm nhận được sự tôn trọng từ thầy cô mỗi ngày.

tong-6.jpg
Hình ảnh thầy Bền chào và bắt tay từng học sinh ở cổng trường mỗi sáng.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, thầy Vũ Văn Bền cho rằng, hành vi tốt sẽ giúp học trò hình thành thói quen, cá tính, nhân cách tốt để từ đó mới tạo nên tương lai tốt. Với trẻ tiểu học, thay vì chỉ bằng lời nói, thầy cô phải lặp đi lặp lại những thói quen tích cực cho các em thực hành thường xuyên.

Tốt nghiệp đại học từ năm 2001, thầy Bền về công tác tại một trường tiểu học ở TP Nam Định. Từ khi còn làm giáo viên chủ nhiệm đến năm 2017, giữ cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc An, thầy thường xuyên đến trường sớm đứng chờ ở cổng để chào đón học sinh.

Khi chuyển công tác về Trường Tiểu học Trần Nhân Tông từ những ngày đầu thành lập cho đến nay đã 6 năm, thầy Vũ Văn Bền duy trì đều đặn thói quen này vào mỗi sáng và tạo nên những hình ảnh đẹp được phụ huynh ghi lại, bày tỏ sự kính trọng, quý mến thầy giáo. Thầy quan niệm, chỉ có tình yêu và sự quan tâm của thầy cô mới lấy được sự tin tưởng từ học trò.

tong-1.jpg
Thầy Vũ Văn Bền (bìa trái) và học sinh nhà trường.

"Khi chào hỏi học sinh, tôi sẽ đóng vai là một đứa trẻ, làm để các em học theo. Mỗi học trò thích một kiểu chào khác nhau nhưng phần lớn là bắt tay, song có em muốn đập tay, xoay một vòng như đang khiêu vũ, cầu kỳ hơn là đập tay trái, tay phải hoặc yêu cầu nhấc bổng lên kèm một câu chúc ngày mới tốt lành, học tập tiến bộ" - thầy Bền vui vẻ nói.

Thầy Bền luôn muốn xây dựng hình mẫu là một giáo viên thân thiện, yêu thương học sinh bởi chỉ như vậy thì muốn học sinh làm gì các em cũng nghe theo. Thay vì hô hào khẩu hiệu, các em học điều tử tế từ những hành động của thầy cô. Do vậy, không chỉ có cổng trường mà bất kỳ lúc nào, ở đâu, cứ thầy trò gặp nhau là luôn có phản xạ chào hỏi.

Có con đang học tại trường, chị Vũ Bích Thơm đánh giá: "Thầy Vũ Văn Bền có hành động dù giản dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn, được nhiều phụ huynh tin tưởng, ủng hộ. Các thầy cô trong BGH nói chung đều có cách tiếp cận về giáo dục rất phù hợp với tâm lý lứa tuổi trẻ tiểu học. Chúng tôi rất mong muốn các con sẽ học được nhiều bài học quý về cách ứng xử từ thầy cô trao truyền".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phiêu lưu quân sự ở Kursk: Biết sai thì đã muộn

Chỉ huy Ukraine đòi rút quân khỏi Kursk

GD&TĐ - Các chỉ huy Ukraine ở vùng Kursk đang yêu cầu Đại tướng Oleksandr Syrsky dừng hoạt động tái tấn công quận Glushkovo, cũng thuộc vùng Kursk của Nga.