Thầy giáo, bộ đội kịp thời hiến máu cứu 2 cháu bé qua cơn nguy kịch

GD&TĐ - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, bệnh viện này vừa cứu 2 cháu bé mắc bệnh về máu qua cơn nguy kịch.

Anh Lê Văn Quyết hiến máu cứu người khi nhận được lời kêu gọi. Ảnh: Hùng Trần.
Anh Lê Văn Quyết hiến máu cứu người khi nhận được lời kêu gọi. Ảnh: Hùng Trần.

Thông tin từ Khoa Sinh hóa – Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, hai cháu nhỏ bị bệnh liên quan đến máu đang điều trị tại viện vừa qua cơn nguy kịch sau khi được các tình nguyện viên kịp thời hiến máu sống.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 21/4, hai bệnh nhi trú tại Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cùng mắc chứng bất thường về tiểu cầu trong máu có các biểu hiện xuất huyết chân răng, xuất huyết tiêu hóa... Bác sĩ nhận định, cần lượng tiểu cầu lớn để truyền cấp cứu ngay cho hai cháu nhỏ.

Sau khi được cán bộ y tế tại Khoa Sinh hóa – Huyết học – Truyền máu kêu gọi, anh Lê Văn Quyết - công tác tại Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cùng anh Nguyễn Hữu Thọ - một giáo viên trên địa bàn đã nhanh chóng có mặt để tiến hành hiến máu cứu người.

Được biết, cả hai tình nguyện viên này đã nhiều lần tham gia hiến máu cứu người tại bệnh viện. Mặc dù bận rộn, nhưng khi có người bệnh cần giúp đỡ anh Quyết thu xếp công việc để nhanh chóng vượt hàng chục km từ đơn vị đóng tại huyện Bố Trạch vào TP Đồng Hới để cứu người.

Còn anh Thọ cũng là một người thường xuyên với công tác hiến máu và vận động hiến máu trên địa bàn, cũng đang là thành viên của Câu lạc bộ Trái tim hồng của Trường Đại học Quảng Bình. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.

Kịch bản của Mỹ liên quan đến S-400

GD&TĐ -Mỹ đã đề xuất một số kịch bản để loại bỏ các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chúng đang gặp trở ngại.

Quân đội Nga tại Kursk.

'Họ chạy trốn và bỏ lại mọi thứ'

GD&TĐ - Khu vực tỉnh Kursk gần như đã được giải phóng hoàn toàn khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine và Kiev đã bỏ lại gần như mọi thứ trên đường rút chạy.