Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân vùng biên vượt qua khó khăn, mà còn thắp lên niềm tin về một cuộc sống ổn định, ấm no nơi biên giới.
Vững vàng trên mảnh đất quê hương
Nhiều năm qua, chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát được TP Đà Nẵng (trước đây là tỉnh Quảng Nam) triển khai đến tận các xã biên giới xa xôi. Tuy nhiên, chỉ khi những căn nhà thực sự thành hình, người dân mới cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa của sự quan tâm này.
Từ đầu năm 2024 đến nay, xã Đắc Pring xây dựng 19 căn nhà mới cho các hộ nghèo và cận nghèo. Trong đó, nhiều căn nhà được hoàn thiện với sự đóng góp nhiệt tình của đoàn viên thanh niên địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring.
Anh Plong Kông (thôn 49A, xã Đắc Pring), người Ve (đồng bào Giẻ Triêng), không giấu được xúc động khi đứng trước căn nhà đang dần hoàn thiện. Nhiều năm qua, gia đình anh sống trong căn nhà gỗ xiêu vẹo, mái tôn chắp vá.
Vợ anh đau ốm thường xuyên, hai con còn nhỏ đang tuổi đến trường, trong khi thu nhập không ổn định, chỉ đủ ăn từng ngày. Mỗi mùa mưa bão, cả nhà thấp thỏm lo sợ mái nhà sập.
“Khi xã báo tin gia đình được hỗ trợ dựng nhà mới, tôi mừng không ngủ được. Giờ thì yên tâm rồi, con cái có chỗ học hành, mùa mưa đến không còn nơm nớp nữa”, anh Kông chia sẻ và cho biết, gia đình anh được hỗ trợ 60 triệu đồng từ ngân sách thành phố.
Nhưng điều khiến anh xúc động hơn cả là công sức của đoàn viên thanh niên và chiến sĩ Đồn Biên phòng. Từng bao xi măng được khiêng lên dốc, từng viên gạch xếp ngay ngắn, móng nhà đổ bê tông vững chắc… tất cả đều thấm đẫm mồ hôi của những người trẻ và người lính nơi biên cương.
Cũng như anh Kông, chị Pơloong Thị Liêm (thôn 56A) có hơn 10 năm sống trong ngôi nhà cũ nghiêng vẹo, lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng bất an. Ngày nhận chìa khóa căn nhà mới, chị xúc động rơi nước mắt. “Mỗi lần mưa to, tôi sợ nhà đổ, ôm con ngồi chờ sáng.
Bây giờ có nhà mới rồi, tôi thấy mình được chở che. Tôi sẽ trồng thêm sắn, nuôi gà, nuôi heo để có cái ăn, cái mặc. Nhờ Đảng, Nhà nước, nhờ các anh bộ đội và đoàn viên thanh niên, tôi tin mình sẽ thoát nghèo được”, chị Liêm nghẹn ngào chia sẻ.
Những mái nhà mới ở Đắc Pring không chỉ là nơi trú mưa trú nắng. Với các hộ nghèo, đó là điểm tựa để họ dám mơ ước một cuộc sống đủ đầy, để trẻ em có góc học tập yên ổn, người lớn thêm động lực phát triển sinh kế.

Tiếp sức đến trường cho trẻ vùng biên
Ở tuyến đầu biên giới, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring luôn gắn bó mật thiết với người dân địa phương. Thiếu tá Nguyễn Sỹ Danh - Chính trị viên Đồn Biên phòng, chia sẻ: “Giữ biên giới vững chắc không chỉ dựa vào cột mốc, mà còn dựa vào lòng dân. Người dân yên tâm bám đất, bám làng thì biên cương mới vững chắc”.
Ngoài hỗ trợ về nhà ở, Đồn Biên phòng còn phối hợp các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt, đơn vị còn phối hợp các trường học trên địa bàn trao 5 chiếc xe đạp mới cho 5 học sinh nghèo hiếu học, tiếp sức các em đến trường giữa núi rừng hiểm trở. Niềm vui hồn nhiên của các em chính là món quà tinh thần lớn nhất mà người lính biên phòng nhận được.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Đồn Biên phòng cũng tổ chức 5 đợt công tác, huy động 75 lượt cán bộ, chiến sĩ đóng góp hơn 200 ngày công để dựng nhà cho dân. Không quản nắng mưa, những người lính biên phòng đã sát cánh cùng bà con khiêng xi măng, dựng cột, lợp mái. Nhờ đó, 9 căn nhà được hoàn thiện trong năm 2024, 5 căn được bàn giao đầu năm 2025 và một căn đang được gấp rút hoàn thiện.
Giữa đại ngàn thăm thẳm, những căn nhà mới nổi bật trên nền rừng xanh. Trong không gian kiên cố ấy, trẻ em biên giới có nơi học tập đầy đủ, người lớn có động lực làm ăn, người già có chốn nghỉ ngơi yên bình.
Bà con không còn phải co ro trong giá lạnh hay nơm nớp lo sợ mỗi mùa mưa bão. Niềm vui giản dị ấy đang góp phần thay đổi diện mạo các bản làng vùng biên, làm dày thêm “thế trận lòng dân” nơi phên giậu Tổ quốc.