Đã mấy mươi năm trôi qua, đất nước bình yên, phố xá đã đông đúc hơn, cuộc sống cũng thay đổi từng ngày. Đạn bom đã đi vào quá khứ, nhưng với những người đã từng đi qua lửa đạn, những gia đình có người thân mãi mãi không trở về, cuộc chiến ấy chưa bao giờ thật sự khép lại. Chiến tranh để lại vết sẹo đau thương khó hàn gắn, tuy không còn rướm máu nhưng vẫn âm thầm nhức nhối qua từng trang sử, không bao giờ bị lãng quên.
Ngày 27/7 hằng năm có ý nghĩa vô cùng to lớn, là dịp để thế hệ hòa bình nhìn lại, tưởng nhớ công ơn của thế hệ bước ra từ trong khói lửa, những người anh hùng thương binh liệt sĩ đánh đổi thanh xuân vì Tổ Quốc, những bà mẹ Việt Nam Anh hùng dứt ruột cho con đi, những người vợ, người con thân nhân, để khắc ghi vào tâm khảm sự thành kính, tri ân sâu sắc với những đánh đổi, tấm lòng hy sinh cao cả vì Tổ quốc.
Nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Đồng (Hà Nội), lãnh đạo Trường THPT Hoài Đức A, các thầy cô giáo, Đoàn thanh niên và các Đoàn viên của nhà trường đã dâng nén hương tưởng niệm, những đóa hoa bất tử, thắp nén tâm hương tỏ lòng thành kính và tri ân vô hạn tới công lao của các anh hùng liệt sĩ đã vẽ nên bầu trời hòa bình cho quê hương, đất nước.
Quá khứ nhắc lại không phải để khơi gợi nỗi buồn. Quá khứ được gìn giữ để thế hệ được sinh ra dưới bầu trời hòa bình hôm nay luôn khắc ghi giá trị của "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Chúng ta cần hiểu điều đó để biết ơn những người đi trước, để trân trọng từng ngày đang có và sống sao cho xứng đáng với những hi sinh của cha ông đi trước.
Cũng trong dịp này, đại diện tập thể giáo viên và học sinh Trường THCS Bắc Từ Liêm (phường Tây Tựu, Hà Nội) đã tham gia lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hà Nội.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, thầy cô và các em học sinh đã kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ – những thế hệ cha anh đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.
Hoạt động không chỉ góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
Chi đoàn và Liên đội nhà trường đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, dâng hoa và thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ phường Phúc Lợi. Trong không khí trang nghiêm, các đoàn viên thanh niên và các em đội viên đã cùng nhau vệ sinh khuôn viên Đài tưởng niệm, kính cẩn dâng những nén hương thơm và những bó hoa tươi thắm để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.