Thành Lương mang tin vui tới HLV Kiatisak

GD&TĐ - Cựu danh thủ Phạm Thành Lương đầu quân cho đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội, làm phó tướng cho HLV Kiatisak.

HLV Kiatisak có trợ lý mới là Phạm Thành Lương.
HLV Kiatisak có trợ lý mới là Phạm Thành Lương.

Sau khi chia tay câu lạc bộ Hòa Bình, đội bóng chơi tại giải hạng Nhất 2023/24, huấn luyện viên Thành Lương đã đầu quân cho đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội và làm phó tướng cho HLV Kiatisak.

"CLB Công an Hà Nội chào mừng cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương chính thức trở thành tân trợ lý huấn luyện viên của đội bóng.

Trong thời gian làm cầu thủ, Thành Lương đã đạt được vô số danh hiệu cấp CLB cũng như chức vô địch AFF Cup 2008 cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trước khi trở thành cánh tay phải của HLV Kiatisak, cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam từng có thời gian dẫn dắt CLB Hòa Bình thi đấu tại giải Hạng Nhất", đội bóng ngành Công an thông báo.

Bên cạnh Thành Lương, đội ngũ trợ lý của HLV Kiatisak còn có ông Kim Woo-jae, Azmin Aziz, Witoon Mingkwan và Bundit Thiabthong.

Với kinh nghiệm phong phú khi còn thi đấu, Thành Lương được kỳ vọng sẽ trở thành trợ lý đắc lực cho cho HLV Kiatisak trong hành cùng đội bóng ngành Công an bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.