Thanh Hóa: Đưa thêm 2 người nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung

GD&TĐ - Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa đã phát hiện và đưa thêm 2 công dân xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) nhập cảnh trái phép từ Lào về địa phương đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều 7/1, ông Lê Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi mới đưa thêm 2 công dân là N.N.V (SN 1977) và D.V.N (SN 1989) cùng ở thôn 9, xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Hồng Đức. Cả 2 đều đi từ Lào về địa phương qua đường tiểu ngạch vào ngày 7/1. Ngày mai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những người trên để xác định có bị nhiễm COVID-19 hay không".

Theo ông Hùng, ông V. và anh N. khai báo đi làm ăn ở Lào. Do gần tết Nguyên đán nên muốn về quê đón tết. Đêm 6/1, cả 2 người từ Lào nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua địa phận tỉnh Nghệ An, sau đó đi ô tô về quê nhà (thôn 9, xã Thiệu Khánh).

Khi về đến nhà, ông V. và anh N. đã đến Trạm y tế xã Thiệu Khánh khai báo y tế. Nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Thanh Hóa đã ra quyết định đưa cả hai đi cách ly tập trung ở khu cách ly tập trung.

Liên quan đến 2 trường hợp nêu trên, ngày 7/1, UBND TP Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt danh sách cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đề nghị người dân thông báo về các trường hợp trốn tránh cách ly y tế và đề nghị công dân chủ động đến cơ sở y tế xã khai báo y tế theo quy định.

Trước đó, ngày 6/1, Trung tâm Y tế TP.Thanh Hóa cũng đưa ông N.G.T (51 tuổi, ngụ xã Thiệu Khánh) đi cách ly tập trung sau khi ông này nhập cảnh trái phép từ Lào về nhà hôm 5/1 và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Mỹ đã mất hứng thú với Ukraine

GD&TĐ - Ukraine không còn là ưu tiên của Mỹ và Washington đang hướng tới các cuộc đàm phán nhanh chóng với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Minh họa/CGT

Ngôi nhà có hơi ấm trở lại

GD&TĐ - Trong ngôi nhà vừa có hơi ấm trở lại, thằng bé sáu tuổi tựa vào Đan đầy tin cậy. Ánh mắt nó trong veo nhìn ra khoảng sân rộng đầy nắng ấm.