Thắng kịch tính, SHB Đà Nẵng trở lại vị trí số 1

Thắng kịch tính, SHB Đà Nẵng trở lại vị trí số 1

(GD&TĐ) - Bị đội chủ nhà Hòa Phát Hà Nội dẫn trước 3-1, nhưng bằng tinh thần thi đấu đầy quyết tâm của mình các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã có cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng khi kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn với kết quả thắng chung cuộc 4-3.

DSC02604.jpg
Hòa Phát Hà Nội (xanh) trắng tay đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu

Sau tai nạn ở Cúp quốc gia cách đây một tuần khi bị Hoàng Anh Gia Lai loại ở vòng bán kết, tưởng như chiều nay một lần nữa SHB Đà Nẵng sẽ trắng tay trong lần thứ hai ra làm khách tại thủ đô Hà Nội, khi để cho Hòa Phát Hà Nội sớm dẫn với tỷ số 3-1, nhưng với tinh thần thi đấu đầy quyết tâm của mình các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức một lần nữa cho thấy bản lĩnh của mình khi có cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng để giành chiến thắng với tỷ số 4 – 3 qua đó giành luôn vị trí số một trên bảng xếp hang V_League 2010 sau 10 vòng đấu bởi trước đó Hà Nội T&T đã gục ngã 1-2 trong chuyến làm khách của Lam Sơn Thanh Hóa.

Chỉ 2 phút sau khi trọng tài chính Trần Công Trọng cất tiến còi khai cuộc trận đấu, hàng phòng ngự HP.Hà Nội đã mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Gaston Merlo băng xuống phá bẫy việt vị, ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho SHB Đà Nẵng. Đến phút 12, Nicolas Hernanderz của SHB Đà Nẵng một lần nữa có pha uy hiếp khung thành của thủ môn Nguyễn Viết Nam bên phía đội chủ nhà nhưng rất may trong tình huống này Viết Nam đã kịp thời cứu thua cho HP Hà Nội. Tuy nhiên, sau bàn thua có phần bất ngờ các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh đã thi đấu tốt hơn khi đeo bám rất quyết liệt các chân sút bên phía đội khách, trong đó cũng tạo được rất nhiều tình huống ghi bàn cho mình. Và liên tiếp ở các phút 24 và 26 lần lượt cả John Krause và Eduardo ghi bàn, giúp HP Hà Nội lội ngược dòng, dẫn lại 2-1.

DSC02616.jpg
Các cầu thủ SHB vui mừng với ba điểm giành được chiều ngày hôm nay

Sau khi liên tiếp chịu hai bàn thua, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã tràn cả lên phần sân của Hòa Phát Hà Nội nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, về phía đội chủ nhà sau khi dẫn bàn trước HP Hà Nội hạ thấp đội hình lùi về phần sân nhà phòng ngự số đông khiến cho những nỗ lực đột phá của Diego Mendez, Huỳnh Quốc Anh và Merlo S. Gaston đều không thành công.

Bước vào hiệp hai, SHB Đà Nẵng vẫn là những người cầm bóng và tạo được nhiều pha phối hợp tấn công nhiều hơn nhưng HP Hà Nội lại là đội có lời cảnh báo đến phía các cầu thủ đội khách khi cú dứt điểm của Trần Văn Minh đập trúng người của thủ thành Võ Văn Hạnh và cú đánh đầu nối sau đó của Eduardo lại đi vọt xà ngang. Dù liên tục phải ngăn chặn những đợt tấn công của đội khách, HP Hà Nội lại là đội có bàn thắng trước trong hiệp hai khi phút 58 Thành Trung đã ghi bàn thắng thứ ba cho HP Hà Nội. Từ từ đường căng ngang của đồng đội bên cánh trái, trong khi các cầu thủ hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng cho rằng Thành Trung đã việt vị nhưng trọng tài đã không thổi còi và công nhận bàn thắng này.

DSC02621.jpg
HLV Lê Huỳnh Đức rất vui mừng với chiến thắng của đội nhà

Sớm dẫn trước 3-1, tưởng chừng HP Hà Nội sẽ khiến Đà Nẵng lần thứ hai nếm trái đắng khi ra làm khách tại thủ đô Hà Nội, nhưng chỉ trong hơn 30 phút cuối cùng của trận đấu các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã có cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng. Phút 62, Quốc Anh chuyền bóng cho Gaston Merlo đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 cho SHB Đà Nẵng. Đến phút 88, đến lượt tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn với cú cứa lòng kỹ thuật đã san bằng tỷ số 3-3 cho SHB Đà Nẵng. Và khi trận đấu bước vào phút thi đấu bù giờ cuối cùng (90+3) sau hai pha dứt điểm liên tiếp Hernandez đã mang về bàn thắng thứ 4 cùng 3 điểm kịch tính cho SHB Đà Nẵng. Với việc Hà Nội T&T gục ngã trong chuyến làm khách của Lam Sơn Thanh Hóa SHB Đà Nẵng đã giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V_League 2010 sau 10 vòng đấu đầu tiên.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức của đội bóng sông Hàn tỏ ra rất vui mừng với cuộc lội ngược dòng trong chuyến hành quân tới làm khách ở thủ đô Hà Nội chiều ngày hôm nay: “Ở hiệp một chúng tôi đã chiếm ưu thế nhiều hơn, nhưng do các cầu thủ đã mất quá nhiều sức do phải thi đấu ở nhiều mặt trận khác nhau nên các hậu vệ của Đà Nẵng thi đấu có phần hơi lơ là. Trong hiệp hai, chúng tôi đã thi đấu tích cực hơn và Đà Nẵng cũng có nhiều thay đổi trong đấu pháp của mình. Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu chúng tôi muốn giành cho khán giả bởi cả hai đội đều đã cống hiến những pha bóng hay và Đà Nẵng đã có một trận thắng đầy kịch tính”.

DSC02636.jpg
HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng HP Hà Nội thua không phải là do phong độ đi xuống

Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu HLV Nguyễn Thành Vinh của HP Hà Nội cho rằng: “SHB Đà Nẵng đã có một buổi chiều đầy may mắn khi Hòa Phát Hà Nội đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rất rõ ràng của mình”. HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng “báo chí cần đánh giá đúng hơn những mặt tích cực của Hòa Phát Hà Nội trong thời gian gần đây, thay vì nhìn nhận vào kết quả của trận đấu, báo chí cần đề cập đến những kết quả các cầu thủ thu được. Không phải Hòa Phát thua là lại đổ cho phong độ thi đấu của các cầu thủ giảm sút, điều này khiến cho các cổ động viên và khán giả sẽ có ấn tượng không tốt về đội bóng và sẽ không đến sân theo dõi trận đấu”. Ông Vinh cho rằng ở nhiều mặt trong bài viết của mình báo chí đang giết chết bóng đá và doanh nghiệp làm bóng đá.

Kết quả các trận đấu vòng 10 V_League 2010 chiều ngày hôm nay:

Sân Gò Đậu: B. Bình Dương 4-0 K. Khánh Hòa
Sân Pleiku: HA Gia Lai 0-1 V. Ninh Bình
Sân Lạch Tray: XM Hải Phòng 1-0 Navibank SG
Sân Thanh Hóa: LS Thanh Hóa 2-1 Hà Nội T&T
Sân Long An: ĐT Long An 3-1 CS Đồng Tháp
Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN 3-4 SHB Đà Nẵng
Sân Vinh: SL Nghệ An 2-0 Nam Định

Phạm Kiên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.