Thái Nguyên: Thăm hỏi, động viên và tặng quà khu vực cách ly y tế

GD&TĐ - Ngày 24/5, ông Dương Văn Tiến, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tới thăm, tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phú Bình.

Thái Nguyên: Thăm hỏi, động viên và tặng quà khu vực cách ly y tế

Tại khu cách ly tập trung số 1, xóm Tân Sơn 9, xã Xuân Phương và Khu cách ly tập trung số 4 - Trường Mầm non Tân Đức, xóm Vàng, xã Tân Đức, ông  Dương Văn Tiến đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, người dân thực hiện nghĩa vụ cách ly. Đồng thời, đánh giá cao công tác lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp của huyện Phú Bình trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Qua đó, mong rằng các cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế tiếp tục khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch không chủ quan, lơ là, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung; đảm bảo tốt công tác theo dõi sức khỏe người cách ly theo quy định, nêu cao tinh thần trách nhiệm để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cũng tại đây, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã ủng hộ huyện Phú Bình số tiền 50 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.