“Tặng” nụ cười cho trẻ em nghèo

GD&TĐ - 16 năm qua, CLB I Love Kon Tum đã giúp đỡ, hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn và tiếp sức cho các em học sinh tiếp tục đến trường. Thành viên CLB chỉ mong nhận lại niềm vui, tiếng cười của những người nghèo khó.

Anh Trần Văn Cao Sang (bên trái) trong một lần thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn
Anh Trần Văn Cao Sang (bên trái) trong một lần thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn

Nụ cười trẻ thơ

Anh Trần Văn Cao Sang, Chủ nhiệm CLB I Love Kon Tum cho hay, khi cùng nhóm bạn đến Trung tâm chăm sóc, bảo trợ trẻ em tỉnh Kon Tum, ai nấy đều vô cùng xót xa trước hoàn cảnh của những em nhỏ bị bỏ rơi. Thương những đứa trẻ bất hạnh, không được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của gia đình, năm 2005 nhóm của anh quyết định thành lập CLB I Love Kon Tum để chung tay hỗ trợ trẻ em nghèo.

Thời gian đầu, các thành viên trong CLB góp tiền lại để gây quỹ hỗ trợ cho những em nhỏ khó khăn. Tuy nhiên, lâu dần số tiền này không đủ để trang trải các hoạt động của nhóm. Sau khi họp bàn, nhóm quyết định in áo với logo “I Love Kon Tum” để bán, gây quỹ hoạt động từ thiện.

“Thời gian đầu khi mới in áo, chúng tôi cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, CLB may mắn được nhiều người ủng hộ. Có thời điểm in hàng chục nghìn chiếc áo cũng bán hết. Toàn bộ số tiền bán được, chúng tôi hỗ trợ, mua quà cho trẻ em nghèo miền núi. Khi nhìn thấy các em vui vẻ, hạnh phúc là động lực để mọi người tiếp tục cố gắng mang nhiều nụ cười hơn đến với trẻ em nghèo”, anh Sang tâm sự.

Bên cạnh việc bán áo, CLB I Love Kon Tum còn bán đấu giá sim số đẹp, tổ chức đêm nhạc thiện nguyện… để mua áo ấm cho trẻ em miền núi. Qua những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước biết đến CLB nên đã chung tay hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Nhớ lại những vất vả, gian nguy trên quãng đường thiện nguyện, anh Sang kể, trong cơn bão số 9/2020, nắm bắt được sự khó khăn, thiếu thốn của người dân, CLB đã vận chuyển nhu yếu phẩm vào xã Đắk Plô (huyện Đắk Glei) để hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại. Tuy nhiên, chỉ còn cách khu vực cứu trợ khoảng 7km thì một quả đồi bất ngờ ập xuống chắn ngang đường. Chiếc xe chỉ cần nhích lên thêm vài mét là toàn bộ người và xe nằm dưới đống đổ nát.

“Trải qua những lần như vậy, anh em đều nhận thấy sự nguy hiểm, bất trắc. Tuy nhiên, chưa một ai từ bỏ việc giúp đỡ những người khó khăn trong cơn hoạn nạn. Bởi niềm vui của chúng tôi là được thấy trẻ em, người nghèo không còn đói và lạnh. Hạnh phúc của chúng tôi là khi cho đi và nhận lại nụ cười của những người khó khăn”, anh Sang chia sẻ.

Những chiếc áo mới được CLB I Love Kon Tum trao đến cho trẻ em vùng khó khăn
Những chiếc áo mới được CLB I Love Kon Tum trao đến cho trẻ em vùng khó khăn

Tiếp sức cho học sinh đến trường

Anh Sang cho hay, mỗi năm CLB tổ chức 4 chương trình thiện nguyện chính gồm Tết yêu thương, Nụ cười trẻ thơ, Trung thu cho em, Áo ấm mùa đông. Mỗi chương trình sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ khoảng 200 - 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, CLB sử dụng quỹ để giúp đỡ một số sinh viên nghèo học giỏi tiếp tục học đại học. Đến nay, CLB đã kêu gọi các đơn vị hỗ trợ cho 10 sinh viên theo đuổi giấc mơ học đại học.

Trải qua 16 năm kể từ khi thành lập, CLB đã mang áo ấm, tiếng cười cho hàng nghìn trẻ em nghèo ở Kon Tum. Không chỉ vậy, CLB còn thắp sáng ước mơ đến trường của hàng chục bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ nhiệm CLB cho hay, trong những chuyến thiện nguyện có những câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn, nghị lực vươn lên trong cuộc sống khiến anh mãi không quên.

Khi đó, anh gặp A Vang (SN 1998) tại xã miền núi Mường Hoong (huyện Đắk Glei). Mỗi ngày đến trường, cậu học trò phải đi bộ hơn 7m đường đất. Năm A Vang lên lớp 8 thì bố em liên tục đau ốm. Để có thể tiếp tục đến trường, A Vang vừa đi học, vừa giúp bố chăm sóc đồng ruộng nhằm trang trải chi phí học hành và lo cho ông bà nội đã già yếu.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016, A Vang là người đầu tiên của xã đỗ đại học. Nhưng hoàn cảnh khó khăn, gia đình không thể lo cho em tiếp tục đến trường.

Nắm được hoàn cảnh của cậu học trò nghèo, hiếu học, CLB đã liên hệ các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp sức cho A Vang tiếp tục học đại học. Trải qua một thời gian, nay A Vang đã trở thành 1 thầy giáo và trở về công tác trên mảnh đất quê hương.

Cũng trong quãng thời gian này, cậu học trò Trần Quyết Tiến (SN 1999, TP Kon Tum) trong một lần đá bóng bị vẹo cột sống. Để có thể chữa trị cho Tiến, gia đình em phải chạy vạy khắp nơi. Tuy nhiên, kinh phí gia đình đã cạn kiệt, nhưng nếu Tiến không kịp làm phẫu thuật có thể sẽ mất khả năng đi lại.

Nắm bắt được hoàn cảnh của Tiến, CLB I Love Kon Tum kêu gọi sự chung tay, hỗ trợ của các mạnh thường quân. Sau đó, Tiến được một đơn vị nhận chữa trị miễn phí. Khi sức khoẻ đã ổn định Tiến tiếp tục hành trình tìm con chữ. Giờ đây cậu học trò bị vẹo cột sống ngày nào đã là sinh viên ngành y với ước mơ trở thành bác sĩ, cứu chữa cho những người nghèo.

Anh A Xây, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum cho hay, CLB I Love Kon Tum đã thành lập nhiều năm nay với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực đối với xã hội.

Qua đó, CLB cũng thường xuyên tổ chức các chương trình nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, hàng năm CLB còn tham gia hỗ trợ người nghèo tại các vùng sâu, vùng xa.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

Thế giới
GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ