Báo Giáo dục và Thời đại kết nối nhà hảo tâm:

Tặng cặp lồng đựng cơm cho học sinh nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Thương học sinh đựng cơm trong túi nilon, hộp nhựa… Báo Giáo dục và Thời đại kết nối với nhà hảo tâm tặng cặp lồng nhằm giúp học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện đựng cơm trưa trong túi nilon mang đến trường.
Học sinh Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện đựng cơm trưa trong túi nilon mang đến trường.

Những năm qua, đường xa, điều kiện khó khăn nên em Y Thuý (lớp 5B, Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, huyện Đăk Hà, Kon Tum) vẫn mang cơm theo đến trường ăn rồi chiều tiếp tục học. Thế nhưng, chẳng có cặp lồng hay hộp nhựa đựng cơm như các bạn. Bữa trưa của Thuý chỉ được cha mẹ gói vội vào túi nilon.

“Mỗi ngày em đều mang cơm theo ăn buổi trưa rồi ở lại trường học buổi chiều. Nhà không có đồ đựng nên em bỏ vào túi nilon mang đi”, em Y Thuý bộc bạch.

Hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khá hơn Y Thuý là bao, nhà Y Les (lớp 5A) ở bên kia sông, mỗi ngày phải đi qua cầu treo Krong Đuân để đến trường. Lo con đi đường xa, ảnh hưởng đến việc học nên cha mẹ Les đành gửi em qua nhà ông bà ở để thuận tiện đến trường. Thế nhưng, quãng đường hàng ngày Les đi học cũng cách trường hơn 4km. Do đó, mỗi sáng Les lại mang cơm theo, trưa ăn rồi nghỉ ngơi ở trường để chiều tiếp tục học.

Báo GD&TĐ kết nối với mạnh thường quân tặng cặp lồng cơm cho học sinh Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện.

Báo GD&TĐ kết nối với mạnh thường quân tặng cặp lồng cơm cho học sinh Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện.

Thương học trò mỗi ngày phải đựng cơm trong túi bóng, giáo viên chủ nhiệm đưa cho Les hộp nhựa để đựng tạm. Thế nhưng, chỉ được ít hôm do cơm nóng nên hộp nhựa cũng biến dạng.

Cô Đặng Thị Như Ngọc, chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, cho hay, lớp cô có 17 học sinh nhà xa hoặc ở bên kia sông nên thường mang cơm để ăn vào buổi trưa. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn nên một số em không có cặp lồng để mang cơm, chủ yếu đựng vào hộp nhựa hoặc túi nilon.

“Việc mang cơm trưa theo đến trường, chiều ở lại học sẽ giúp duy trì sĩ số. Thế nhưng, không có cặp lồng nên một số học sinh phải đựng tạm vào túi nilon, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn và sức khỏe”, cô Như Ngọc tâm sự.

Học sinh vui mừng, hạnh phúc mang cơm trưa bằng cặp lồng mới.

Học sinh vui mừng, hạnh phúc mang cơm trưa bằng cặp lồng mới.

Thương cho hoàn cảnh các em, Báo GD&TĐ tại Kon Tum đã kết nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ đồ dùng, sách vở… đặc biệt là cặp lồng cơm cho học sinh tại ngôi trường này. Với 160 chiếc cặp lồng, 10 bàn nhựa, 100 chiếc ghế và hơn 200 quyển vở đã được Báo GD&TĐ cùng chị Trần Thị Thu Thuỷ (TP Kon Tum – nhà hảo tâm) trao cho học sinh khó khăn của Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện.

Chị Trần Thị Thu Thuỷ chia sẻ, những phần quà này tuy có giá trị vật chất không cao nhưng rất có ý nghĩa với học sinh nghèo nơi đây. “Tôi mong rằng với những phần quà này sẽ động viên, khích lệ tinh thần học sinh. Từ đó, các em sẽ cố gắng vươn lên trong học tập”, chị Thuỷ tâm sự.

Cầm chiếc cặp lồng trên tay, em Y Les không khỏi vui mừng và xúc động. “Em rất vui vì từ nay có cặp lồng đựng cơm, không còn phải dùng túi bóng nữa!”, Les vui mừng nói.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, gửi lời cảm ơn đến Báo GD&TĐ cùng nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ và tiếp sức cho học sinh đến trường.

“Học sinh nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Do đó, khi Báo GD&TĐ kết nối mạnh thường quân tặng quà cho học sinh, nhà trường rất vui mừng và xúc động. Những phần quà này sẽ giúp học sinh bớt đi phần nào khó khăn. Từ đó, các em sẽ có động lực cố gắng, vươn lên trong học tập”, cô Tuyết Mai xúc động.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

Thế giới
GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ