Tạm “thất nghiệp”, tiền đạo U23 Thái Lan về quê nuôi bò

Tạm “thất nghiệp”, tiền đạo U23 Thái Lan về quê nuôi bò

Jaroensak Wonggorn đang khoác áo câu lạc bộ Samut Prankan, thi đấu ở Thai League 2020. Do dịch nên giải đấu hoãn chưa hẹn ngày trở lại và chân sút của U23 Thái Lan đã về quê nha ở tỉnh Kanchanaburi để phụ giúp gia đình.

Cùng với bố mẹ, chân sút sinh năm 1997 chăm sóc đàn bò trong trang trại của gia đình. Anh cắt cỏ, tắm cũng như cho bò ăn chẳng khác gì một nông dân thực thụ. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình tiền đạo này, giúp anh có thể an tâm đi theo con đường thi đấu chuyên nghiệp.

“Tôi đã cùng bố nuôi bò từ nhỏ nên không xa lạ với điều này. Tôi rất muốn kiếm nhiều tiền để gia đình đỡ vất vả hơn. Bố mẹ tôi vẫn muốn làm công việc này nên mỗi khi về nhà tôi đều giúp bố mẹ. Họ đã vất vả sau những năm tháng làm việc cật lực”, Jaroensak Wonggorn chia sẻ với tờ Siam Sports.

Tạm “thất nghiệp”, tiền đạo U23 Thái Lan về quê nuôi bò ảnh 1
Chân sút U23 Thái Lan với danh hiệu đồng vua phá lưới giải U23 Châu Á 2020

Tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, Jorensak Wonggorn là cái tên chơi nổi bật nhất của U23 Thái Lan. Anh cùng đội nhà giành quyền vào tứ kết, sau đó thua U23 Saudi Arabia. Với 3 bàn thắng ghi được, anh nhận danh hiệu đồng Vua phá lưới cùng Nicholas D’Agostino (U23 Australia), Mohammed Nassif (U23 Iraq), Zaid Al-Ameri (U23 UAE) và Islom Kobilov (U23 Uzbekistan).

Trước đó, Wonggorn cũng góp mặt trong đội hình U22 Thái Lan dự SEA Games 2019 tại Philippines. Anh ghi 2 bàn vào lưới U22 Brunei và U22 Singapore. Tuy nhiên, U22 Thái Lan vẫn bị loại ở vòng bảng sau trận hòa 2-2 với U22 Việt Nam.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ