Tạm giữ hình sự nam thanh niên giở trò đồi bại với nữ đồng nghiệp

GD&TĐ - Khi đang ở phòng trọ, một nữ công nhân đã bị nam đồng nghiệp khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Nguyễn Thành Hưng.
Đối tượng Nguyễn Thành Hưng.

Ngày 21/9, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Công an huyện Mê Linh đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Hưng (SN 2005, trú tại xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội) để điều tra hành vi Hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 8h30’ ngày 14/9, Công an thị trấn Chi Đông nhận được đơn trình báo của chị T.T.T. (SN 2004, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) về việc chị bị đối tượng Nguyễn Thành Hưng thực hiện hành vi khống chế, hiếp dâm.

Theo đó, khoảng 16h30’ ngày 12/9, chị T. đang ở phòng trọ trên địa bàn tổ 2 (thị trấn Chi Đông, Mê Linh) bất ngờ thì bị Nguyễn Thành Hưng kéo sang phòng trọ bên cạnh. Đối tượng này sau đó đã khống chế, bịt miệng và giở trò đồi bại với chị.

Cơ quan điều tra cho biết, chị T. và Hưng cùng làm nhân viên thời vụ tại Công ty Moji Vina nên có quen biết nhưng không có quan hệ tình cảm.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập hồ sơ tài liệu và ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thành Hưng.

Hiện, Công an huyện Mê Linh đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.