Tạm biệt thiên sứ Tú Thanh!

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thiên sứ Tú Thanh vừa bay về trời trong một chiều hè rực nắng.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Vậy là, em đã tròn sứ mệnh với cuộc đời: Đáp xuống và cất tiếng hát để đánh thức những rung cảm nơi trái tim mỗi người con đất Việt mạch nguồn tình yêu âm nhạc dân tộc dần bị khuất lấp giữa nhân gian bộn bề mưu sinh, danh lợi!

Cái duyên của em với nhân gian được định ở tuổi 14 - vậy mà sao chẳng ai muốn có cuộc chia tay này? Cũng bởi, những gì em đã làm, đã hiến dâng cho cuộc đời quá đỗi thiêng liêng và quý trọng!

Lúc mới lên 5, lên 6, em đã cất tiếng hát, nhưng không phải là nhạc trẻ sôi động mà là dòng nhạc cổ truyền ngọt ngào sâu lắng. Những lời hát văn trong “Cô đôi Thượng Ngàn” không thể thách thức cô bé Tú Thanh mới lên 6 khi trình diễn tham gia thi tài ở một sân chơi truyền hình toàn quốc.

Những nhân vật mẫu mực của các trích đoạn chèo cổ như “Súy Vân giả dại”, “Thị Mầu lên chùa”... cũng được em hóa thân đến ngọt từ dáng điệu đến cử chỉ, lời nói. Rồi thì, em cũng có thể thực hành thật tài tình những thể phách ca trù hay các làn điệu xẩm, quan họ và chơi đàn nhị... chưa khi nào là dễ.

Cứ thế, em hiến dâng, có thể đôi khi còn chưa thuần thục, chuẩn chỉnh về điệu múa, làn điệu cổ nhưng sức lôi cuốn trong em thì luôn dâng đầy. Xem em diễn, nghe em hát, mọi người không chỉ kinh ngạc mà trong lồng ngực còn bồi hồi khẽ ngân câu hát, điệu nhạc, để rồi chợt nhận ra vốn cổ cha ông để lại sao mà lấp lánh, diệu kỳ mà sao lâu nay ta vô tình lảng tránh, lãng quên! Đã có những người bạn vì được hội ngộ và chứng kiến tài năng của em nên cũng tò mò, tìm hiểu rồi theo đuổi âm nhạc dân tộc qua đàn tranh, đàn bầu, như cậu bé A Pù kia...

Có thể ví năng lượng nghệ thuật truyền thống trong em như dòng suối đêm ngày lặng thầm, bền bỉ tưới những dòng trong trẻo, mát lành xuống nhân gian, đánh thức sứ mệnh mỗi người trước vốn cổ cha ông.

Em luôn gìn giữ nguồn năng lượng ấy bằng cả tâm hồn thuần khiết, sáng trong khi không chọn con đường trở thành “ngôi sao” showbiz - đã từng là ước mơ của mình - để nhanh chóng nổi tiếng, dễ dàng kiếm tiền giúp cha mẹ không phải sang xứ người mưu sinh.

Em chọn trở thành một phật tử trong mọi hoàn cảnh luôn tận tụy mang lời ca, tiếng hát gieo điều phúc cho đời... Vì thế, dù rằng, nay phải bay về trời mà chưa kịp chào mẹ cha nơi phương trời xa xôi nhưng em không bao giờ lẻ loi. Chuyến đi cuối cùng tiễn biệt em có biết bao người ở bên cùng lời thầm cảm ơn em đã hiện diện để mang bao điều tươi đẹp đến nhân gian này!

Hãy thảnh thơi bay về trời, thiên sứ nhỏ bé mến yêu! Câu luyến láy hòa trong tiếng đàn dân tộc của Tú Thanh vẫn luôn ngân vang! Con đường em đã đi sẽ tiếp tục mở lối, dẫn bước cho những điều thiện lành cho hôm nay và mai sau...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ