Taliban đưa hàng ngàn quân cùng xe bọc thép, tên lửa tới biên giới Tajikistan

GD&TĐ - Hàng nghìn binh sĩ Taliban đã di chuyển về phía biên giới với Tajikistan. Những chiến binh này đi cùng với xe bọc thép do Mỹ sản xuất và xe tăng, hệ thống tên lửa chống tăng.

Taliban đưa quân tới biên giới với Tajikistan.
Taliban đưa quân tới biên giới với Tajikistan.

Phát ngôn viên của Taliban Zabiullah Mujahid đã khẳng định thông tin trên và nói rằng Tajikistan sẽ phải trả lời vì can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan.

“Tajikistan can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi, cần có sự phản ứng cho mỗi hành động như vậy” – Quyền Phó Thủ tướng thứ nhất của chính quyền Taliban Ghani Baradar cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Al-Jazeera.

Một ngày trước đó, phát ngôn viên Zabihullah Mujahid đăng lên Twitter rằng Taliban đã đưa hàng ngàn chiến binh tới tỉnh Takhar của Afghanistan vốn nằm cạnh biên giới Tajikistan. Mujahid cho biết điều này là cần thiết để đối phó với các mối đe dọa an ninh.

Đầu tháng này, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon đã đề xuất tạo một “vành đai an ninh” xung quanh Afghanistan để ngăn chặn khả năng bành trướng của các nhóm khủng bố.

Ông Rahmon cũng đưa ra các đề xuất như vậy tại Hội nghị Thượng đỉnh chung của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), dành riêng cho các sự kiện mới nhất ở Afghanistan.

Khi hàng nghìn tay súng khủng bố Taliban tiến tới biên giới Tajikistan, xung đột có thể xảy ra giữa 2 bên. Tuy nhiên, trong trường hợp có mối đe dọa nhỏ nhất từ Taliban, không chỉ quân đội Tajikistan mà các lực lượng Nga cũng sẽ hành động.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.