Tài xế sử dụng mã QR luồng xanh giả chở người và hàng hóa từ vùng dịch về Gia Lai

GD&TĐ - Tài xế xe tải đặt giấy nhận diện ưu tiên luồng xanh qua mạng xã hội Facebook sau đó sử dụng để chở người và hàng hoá từ vùng dịch về các địa phương.

Xe tải sử dụng mã QR luồng xanh giả để chở người và hàng hoá từ vùng dịch về Gia Lai.
Xe tải sử dụng mã QR luồng xanh giả để chở người và hàng hoá từ vùng dịch về Gia Lai.

Sáng 20/8, UBND TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cụ thể lực lượng chức năng xử phạt Nguyễn Thúc Võ (SN 1988, ở xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Nguyễn Thành Đạt (SN 1992, ở phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM) số tiền 20 triệu đồng.

Trong đó, Võ là tài xế lái xe ô tô tải dùng giấy có mã QR phân luồng xanh giả để vận chuyển hàng hóa và chở người trốn từ vùng dịch về TP Pleiku.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định, ngày 14/8, Võ đặt giấy nhận diện ưu tiên luồng xanh qua mạng xã hội Facebook. Đến ngày 15/8, Võ lái xe ô tô tải mang BSK: 37H018.60 đến đường Trường Chinh (TP Pleiku) chở hàng từ thiện đến Quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh).

Đến 10 giờ ngày 18/8, Võ chở theo Đạt đi bỏ hàng tại TP Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Đến 22 giờ cùng ngày, 2 người chạy xe về tỉnh Gia Lai. Khoảng 15 giờ 40 phút chiều 19/8, khi xe đi đến khu công nghiệp Diên Phú thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Liên quan đến mã QR phân luồng xanh giả mà tài xế Võ sử dụng, hiện lực lượng Công an TP Pleiku đang điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tham gia workshop “Chạm vào công nghệ” tại hội thảo “Giáo dục STEM - Định hướng đào tạo nhân lực từ trường phổ thông”. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Chuyển từ 'người dùng' sang 'làm chủ' công nghệ

GD&TĐ - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo bùng nổ và chuyển đổi số trở thành trọng tâm của giáo dục, trang bị năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu tất yếu.