Tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 4 công nhân lò thép bỏng nặng

GD&TĐ - Tin từ UBND huyện Kinh Môn (Hải Dương) sáng nay (8/5) cho biết, tại lò thổi thuộc công ty Cổ phần thép Hòa Phát đã xảy ra sự cố khiến 4 công nhân bị bỏng nặng.

Ảnh minh họa, nguồn: internet
Ảnh minh họa, nguồn: internet

Trước đó vào khoảng 9h30’ ngày 7/5, tại lò thổi số 2 (đang dừng hoạt động để sửa chữa) của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát (trụ sở tại xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng cháy các vỏ bao chứa các nguyên vật liệu trong lò. Ngọn lửa bùng phát khiến bốn công nhân đang làm việc gần đó bị bỏng nhiệt.

Được biết 4 công nhân gặp nạn gồm: Nguyễn Văn Tưởng (sinh năm 1969, ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), Hứa Văn Tâm (sinh năm 1966, ở huyện Kim Thành, Hải Dương), Vũ Văn Tuyền (sinh năm 1986) và Bùi Văn Tung (sinh năm 1985), cùng ở huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Ngay sau đó, phía công ty cùng cơ quan chức năng đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn và sau đó chuyển đến Viện bỏng Quốc gia.

Hiện cơ quan chức năng huyện Kinh Môn đang điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố khiến 4 công nhân bị bỏng nặng tại công ty Cổ phần thép Hòa Phát. Đồng thời huyện cũng yêu cầu phía công ty gửi báo cáo cụ thể ngay trong ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.