Súng săn cướp cò, 1 người tử vong

GD&TĐ - Trong lúc đi săn trở về nhà, một nam thanh niên đã bị súng cướp cò bắn tử vong.

Vàng A Chu tại cơ quan chức năng.
Vàng A Chu tại cơ quan chức năng.

Ngày 19/12, thông tin từ Công an huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) cho biết đơn vị này đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Vàng A Chu (SN 1994, trú tại bản Trò, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) về hành vi “Vô ý làm chết người”.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, vào ngày 14/12, Vàng A Chu cùng 2 người khác là Tráng A Cho (SN 1996); Sồng A Páo (SN 1964) đều trú tại xã Suối Tọ (huyện Phù Yên) dùng súng săn tự chế (loại súng kíp) đi săn thú rừng trong khu vực rừng Đặc dụng Tà Xùa (thuộc địa phận huyện Bắc Yên).

Trên đường đi săn trở về, khi đến khu vực Suối Hú (thuộc địa phận bản Háng Đồng C, xã Háng Đồng) do sơ ý Vàng A Chu bị trượt chân ngã, làm súng cướp cò bắn vào Tráng A Cho. Do vết thương quá nặng Tráng A Cho đã chết trên đường đi cấp cứu.

Hiện Công an huyện Bắc Yên đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Suy nhược thần kinh do làm quá nhiều việc một lúc

Suy nhược thần kinh do làm quá nhiều việc một lúc

GD&TĐ - Khi một người vừa làm việc, vừa chăm con, lo toan gia đình và cố kiểm soát mọi thứ, hệ thần kinh sẽ là thứ đầu tiên kiệt sức. Bề ngoài họ vẫn ổn, nhưng bên trong lại rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, cáu gắt, mất ngủ – dấu hiệu âm thầm của suy nhược thần kinh đang dần hình thành.