Đà Nẵng: Lấy mẫu xét nghiệm 39 công an liên quan ca Covid-19 ở Hà Nam

GD&TĐ - Các chiến sĩ công an này trước đó từng tiếp xúc gần với trường hợp F1 của ca dương tính với Covid-19 ở Hà Nam.

Ảnh: DN&TT
Ảnh: DN&TT

Sáng 30/4, Bệnh viện 199, Bộ Công an (TP Đà Nẵng) đã lấy mẫu xét nghiệm cho 39 cán bộ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3.

Trước đó, bệnh nhân tên N.V.Đ., 28 tuổi (trú tại huyện Lý Nhân) từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 7/4 và cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alisia Beach ở Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8/4, 12/4 và 21/4 của anh Đ. đều âm tính. Ngày 22/4, bệnh nhân trở về địa phương, tự cách ly tại nhà.

Đến ngày 24/4, bệnh nhân xuất hiện ho sốt, đau họng, được cơ quan chức năng đến lấy mẫu, điều tra dịch tễ. Chiều 28/4, bệnh nhân có kết quả dương tính Covid-19.

Sau đó, ngày 29/4, 4 người thân của anh Đ. bao gồm bố (58 tuổi), mẹ (56 tuổi), vợ (25 tuổi) và con gái mới 1 tuổi cũng có kết quả dương tính với Covid-19. Địa phương đã phong tỏa tạm thời thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân nơi gia đình bệnh nhân sinh sống.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân dương tính Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã triển khai điều tra, cách ly y tế, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này trong đó có 1 trường hợp thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3.

Sau khi tiến hành lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và các mẫu xét nghiệm đã được Bệnh viện 199 chuyển về Khoa Xét nghiệm của bệnh viện để thực hiện công tác xét nghiệm, chẩn đoán Covid-19 theo đúng quy định.

Đến tối 29/4, Sở Y tế Đà Nẵng và các ngành liên quan truy vết, xác định 12 trường hợp là F1 (11 người phục vụ tại khách sạn, nơi bệnh nhân cách ly và 1 người lái xe) và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm lần 1, tất cả 12 người đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.