Sửa lồng bè chống bão, người đàn ông lấy được “viên ngọc” từ bụng cá bớp

Khi mổ bụng con cá bớp, một người đàn ông ở vùng biển miền Trung tình cờ phát hiện một "viên ngọc" hình trái tim

"Viên ngọc" hình trái tim lấy được từ bụng cá bớp.
"Viên ngọc" hình trái tim lấy được từ bụng cá bớp.

Người phát hiện "viên ngọc" này là ông Võ Mốt - 41 tuổi, chủ một lồng bè nuôi cá bớp ở làng biển Đông Tác, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ông Mốt cho biết "viên ngọc" này hình dạng rất đẹp, cứng, kích thước cỡ quả trứng cút, hình trái tim, màu vàng nhạt và bên trong có nhiều hoa văn.

Sửa lồng bè chống bão, lấy được viên ngọc từ bụng cá bớp - Ảnh 1.
"Viên ngọc" màu vàng nhạt, bên trong có nhiều hoa văn.

Kể lại phát hiện thú vị này, ông Mốt cho hay trong đợt bão vừa rồi, ông lặn xuống biển để gia cố lồng bè thì phát hiện 1 con cá bớp khoảng 5 kg mắc vào lưới.

Ông Mốt mang cá lên bè xẻ thịt, khi khứa dao đến vị trí rốn thì chạm một vật cứng. Ông bèn lật ngửa con cá và mổ dọc bụng thì lấy ra được vật lạ này. Nó nằm trong nội tạng nhưng ở ngoài bao tử.

Sửa lồng bè chống bão, lấy được viên ngọc từ bụng cá bớp - Ảnh 2.
Vật cứng trong bụng cá bớp có màu sắc, hình dạng rất đẹp mắt.

Ông Mốt cho hay đã nuôi và cung cấp hàng ngàn con cá bớp nhưng đây là lần đầu tiên, ông nhìn thấy trong bụng cá lại có một vật cứng đẹp mắt như thế.

Theo Nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết học ứng dụng CNTT tại Trường THCS Trần Đăng Ninh (Nam Định, Ninh Bình). Ảnh: NTCC

Chung tay bảo vệ học sinh trên không gian mạng

GD&TĐ - Sự phát triển nhanh của môi trường số đòi hỏi gia đình, nhà trường và cộng đồng phải phối hợp chặt chẽ để bảo vệ học sinh trước những nguy cơ ngày càng phức tạp.

Lớp học xoá mù chữ được tổ chức ở thôn Phiêng Tạc, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Lớp học gieo niềm tin ở Phiêng Tạc

GD&TĐ - Ở Phiêng Tạc (Thái Nguyên), những con đường bê tông kiên cố không chỉ nối các mái nhà đơn sơ mà còn mở ra con đường đến với tri thức cho bà con dân tộc Dao.