Sự trả ơn

GD&TĐ - Đầu năm 2022, có một tiểu thuyết Việt Nam được đầu tư xuất bản ở Hàn Quốc. Đó là cuốn tiểu thuyết “Chúa đất” của nhà văn Đỗ Bích Thúy.

Ảnh minh họa/INT.
Ảnh minh họa/INT.

Điều đáng chú ý không chỉ bởi đây là cuốn sách đầu tiên của nhà văn Đỗ Bích Thúy được xuất ngoại, mà là ở thực tế, đơn vị đầu tư để xuất bản cuốn sách này không phải là từ phía Việt Nam, mà từ phía Hàn Quốc.

Đó là Quỹ văn hóa “Hansae Yes 24 Foundation” của Hàn Quốc. Quỹ này do Tập đoàn Hansae Industrial của Hàn Quốc thành lập. Hansae Industrial chuyên xuất khẩu quần áo và có trụ sở tại một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Bà Cho Young – soo, Chủ tịch Quỹ “Hansae Yes 24 Foundation” chia sẻ: Nếu không có Đông Nam Á, công ty sẽ không tồn tại ngày hôm nay.

Tôi đã nghĩ rất lâu rằng mình nên trả lại những gì đã nợ ở Đông Nam Á. Bằng cách dịch và giới thiệu các tác phẩm văn học của các nước Đông Nam Á, tôi đang cố gắng trả một món nợ nhỏ.

Trong năm 2022, ngoài tác phẩm của tác giả Đỗ Bích Thúy của Việt Nam, “Hansae Yes 24 Foundation” cũng xuất bản tác phẩm của tác giả Thái Lan, Indonesia. Cuốn sách của tác giả Đỗ Bích Thúy cũng sẽ được Hansae Yes 24 Foundation chuyển tới các thư viện khắp Hàn Quốc.

Câu chuyện cảm động về một nghĩa cử đẹp này khiến tôi rất có thiện cảm với Hansae Industrial và đất nước Hàn Quốc nói chung. Khi doanh nghiệp của bạn làm ăn trên bất cứ vùng đất nào, bạn đều biết ơn vùng đất và con người ở đó.

Lòng biết ơn ấy được cụ thể hóa bằng việc trả ơn rất có chiều sâu, đó là đầu tư dịch và xuất bản tác phẩm văn học của đất nước ấy, giới thiệu với bạn đọc đất nước mình để có thể tăng thêm sự hiểu biết và thiện cảm với nền văn hóa ấy. Đó mới chính là ý nghĩa của việc kinh doanh mở rộng ở nước ngoài.

Kinh doanh không phải chỉ để tìm kiếm lợi nhuận, mà là để tìm kiếm sự thấu hiểu và thiện cảm với nhau. Chính động lực ấy mới vững bền, mới khiến doanh nghiệp phát triển nền tảng văn hóa sâu sắc và tiến xa.

Và câu chuyện cũng khiến tôi sực tỉnh, rằng lâu nay, những thành quả mình đạt được, cứ nghĩ đều do bản thân mình nỗ lực hết sức mà có. Nhưng nghĩ thế thì chưa đủ, còn biết bao nhiêu người xung quanh, còn mẹ cha sinh ra mình, còn đất nước cho mình nơi sinh sống, còn mảnh đất nuôi dưỡng mình lớn lên, không thể một mình mình tạo ra tất cả. Sự biết ơn và trả ơn rất cần có ở bất cứ ai.

Chúng ta đều hiểu, ai biết ơn thì sẽ được nhiều hơn. Sống với lòng biết ơn và hành động thiết thực để trả ơn, chúng ta sẽ có được cả thế giới mà không cần tranh đấu vật vã khổ sở và trả giá đớn đau.

Bạn có thể biến mỗi ngày thành một cơ hội để thực hiện hành động trả ơn. Chính là bạn đang ra tay để chuyển hóa thế giới, từ chiến tranh sang hòa bình, từ cạnh tranh sang hỗ trợ lẫn nhau, từ thù hận sang yêu thương…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.