1 – Bản năng của đàn ông luôn là chinh phục, cái đích cao nhất của họ không phải là thể xác như chúng ta vẫn tưởng, mà là sự quy phục hoàn toàn về tâm trí. Bởi khi tâm trí đã thuộc về, thì thể xác kia cũng không sao tách rời được. Đàn ông đẹp trai, giàu có, bản thân họ đã luôn nghĩ mình rất giá trị, họ vốn có nhiều sự lựa chọn. Bạn tìm một hoàng tử rồi mong anh ta cư xử với bạn như công chúa, thì chỉ có trong truyện cổ tích thôi.
2 - Nếu đàn ông đòi hỏi bạn phải sinh con trai cho anh ta, thì kể cả khi bạn sinh con trai rồi, anh ta vẫn sẽ có người phụ nữ khác. Người đàn ông thực sự yêu mình, sẽ chẳng coi nặng chuyện sĩ diện nhiều đến thế. Tất cả những việc như sinh con trai, giữ gìn trinh tiết chỉ ve vuốt tính gia trưởng ích kỷ của đàn ông.
3 - Bạn cho anh ta đánh một lần, sẽ có lần thứ hai. Mà lần sau thường trầm trọng hơn lần trước.
4 – Người đàn ông sẵn sàng bao dung cho vợ khi vợ ngoại tình, hẳn những gì anh ta trải qua thực sự khủng khiếp, có khi gấp nhiều lần người phụ nữ bị phản bội. Họ đã phải nén tất cả sĩ diện xuống, để bao dung cùng bạn đi tiếp, tình yêu của họ dành cho bạn phải rất lớn.
5 - Nếu bạn muốn giữ trái tim của một người đàn ông, hãy để cho họ tự do, và dĩ nhiên, bạn cũng vậy. Khi cả hai cùng tự do trong tâm trí, không mong muốn kiểm soát, sở hữu lẫn nhau, khi sự thấu hiểu, chia sẻ đủ nhiều, tình yêu sẽ diễn ra tự nhiên và bền vững.
6 - Những người đàn ông có nhu cầu tình dục lớn, tư tưởng cởi mở, phóng khoáng, thích sự trải nghiệm mới mẻ, bao giờ cũng có sức hấp dẫn. Nếu bạn lựa chọn một người như vậy rồi lại mong muốn biến họ thành thầy tu giữa muôn ngàn cám dỗ xung quanh thì thực sự phi lý.
7 – Đừng nghĩ rằng đàn ông sẽ say mê bạn khi bạn tháo vát, đảm đang việc nội trợ, giỏi vun vén gia đình, biết hy sinh… Họ có thể cần một người như thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tất cả những điều đó chỉ giống như bạn đang làm osin không công mà thôi. Họ sẽ hạnh phúc với một người cùng họ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống này. Tình yêu có thể đến qua một ánh nhìn, nhưng giữ cho cảm xúc lâu bền thì chỉ có cùng nhau có những trải nghiệm chung. Khi mỗi người sống trong một thế giới riêng biệt thì tình yêu không còn nữa.
8 – “Anh sẽ gọi lại sau” - Đừng ngóng chờ cuộc điện thoại này, tại thời điểm đó họ không muốn nói chuyện với bạn nữa.
9 – Đàn ông rất khó để thực sự yêu một ai đó, nhưng khi họ thực sự yêu một ai đó, toàn bộ tâm trí của họ sẽ hướng về người mà họ yêu. Tuy nhiên nó không được thể hiện chỉ bằng lời nói. Đừng tin vào những gì đàn ông nói, hãy nhìn vào những gì mà họ sẵn sàng làm cho bạn.
10 - Muốn biết người đàn ông này có yêu bạn thật lòng hay không, hãy xem xem họ có thể vì bạn mà sẵn sàng làm gì đó họ không thích, miễn là bạn vui. Người thật lòng yêu mình, mà không thể nén sĩ diện xuống, xin lỗi bạn, không thể từ bỏ thú vui tầm thường của anh ta vì bạn, thì không gọi là thật sự yêu.
11 – Đàn ông có thể có tình cảm với rất nhiều phụ nữ, nhưng chỉ có thể yêu duy nhất người nào có thể vừa làm tri kỷ, vừa làm người tình. Tất nhiên người như thế hiếm gặp, cho nên đàn ông mới lấy vợ để ổn định cuộc sống, rồi tìm một người tình, cuối cùng vẫn cứ thấy thiếu thiếu gì đó, vì cả vợ lẫn người tình đều thiếu đi sự đồng điệu về tâm hồn.
12 – Đàn ông thích những người phụ nữ đẹp, say mê những người phụ nữ tự tin, biết mình muốn gì và dám thực hiện điều mình muốn, cuối cùng lựa chọn người mà anh ta nghĩ rằng phù hợp để làm vợ. Để kết hôn, đàn ông đa phần không đặt yếu tố tình yêu lên đầu, họ thậm chí còn chẳng nghĩ xem mình có thật sự yêu người này không. Yêu nhau đủ lâu thì cưới, bị mọi người giục nhiều thì cưới, đến tuổi thì cưới, có bầu thì cưới… rất đơn giản!
13 – Đàn ông hỏi những câu kiểu như: “Em đã ngủ với bao nhiêu người rồi?” là những người rất ít trải nghiệm.
14 – Đàn ông khoe mẽ chiến tích là những người chưa trưởng thành, kém tự tin. Đàn ông vỗ ngực nói rằng mình khoẻ, kinh nghiệm đầy mình, thì từng tin, bạn sẽ thất vọng đấy. Người đàn ông đủ khoẻ và đủ tinh tế sẽ không nói nhiều về chuyện đó, họ khiêm nhường.
15 – Đàn ông nói quá nhiều, thì đừng yêu, dù họ nói rất hay đi nữa. Hãy chọn người biết lắng nghe. Người nói quá nhiều, lại là người không biết nói lời xin lỗi.
16 - Mẹ nào thì cũng yêu con, nhưng người mẹ mà làm thay cho con mọi thứ thì là yêu mù quáng. Người đàn ông lớn lên trong vòng tay của người mẹ chưa từng để con phải vất vả, không hề muốn rời xa con mình sẽ không thể trở thành chỗ dựa cho bạn được.
17 - Người đàn ông không biết từ chối khi bị khích bác mời rượu, kém bản lĩnh, đừng nghe những gì anh ta giải thích sau đó. Cách làm một việc là cách làm mọi việc. Hãy đợi đến khi nào họ biết từ chối, họ biết điểm dừng bạn mới có thể đỡ đau đầu vì những sai lầm của họ.