Son Heung-min xin lỗi người hâm mộ sau trận thua Ghana

GD&TĐ - Chia sẻ sau trận đấu với Ghana, tiền đạo Son Heung-min nuối tiếc: "Tôi không biết phải diễn tả mọi thứ như nào ngoài lời xin lỗi"

Son Heung-min không giấu được nỗi thất vọng sau trận thua Ghana.
Son Heung-min không giấu được nỗi thất vọng sau trận thua Ghana.

Đội tuyển Hàn Quốc đã không thể làm nên bất ngờ trước đội tuyển Ghana tại loạt trận thứ 2 World Cup 2022 khi để đại diện của châu Phi vượt qua với tỷ số 3-2, qua đó nguy cơ bị loại sớm ở giải đấu năm nay khi đã chính thức đánh mất quyền tự quyết.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo Son Heung-min không giấu nổi sự nuối tiếc: "Trái tim tôi đang rất đau, mọi thứ giờ đây thật trống rỗng, tôi không biết phải diễn tả mọi thứ như nào ngoài lời xin lỗi. Tôi đã thi đấu không tốt, không thể dẫn dắt các đồng đội của mình. Mọi thứ thật tệ".

"Chúng tôi vẫn còn cơ hội đi tiếp, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Chúng tôi sẽ quyết tâm để giành chiến thắng trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha. Hiện tại, Hàn Quốc đang rơi vào thế khó. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng và chăm chỉ hơn trong khi loạt đấu cuối đang đến gần", Son Heung-min khẳng định.

Để thua Ghana, đội tuyển xứ kim chi còn phải nhận tin không thể buồn hơn. Theo đó, ĐT Hàn Quốc sẽ thiếu vắng HLV trưởng Paulo Bento trên băng ghế chỉ đạo ở màn đọ sức quan trọng với Bồ Đào Nha ngày 2/12 tới. Lý do là bởi chiến lược gia 53 tuổi đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận thua Ghana vừa qua.

Tình huống diễn ra ở cuối trận, sau khi bóng đi hết đường biên ngang, trọng tài chính Anthony Taylor đã thổi còi kết thúc trận đấu và không cho Hàn Quốc thực hiện quả phạt góc.

Ngay lập tức, các cầu thủ Hàn Quốc đã vây lấy vị trọng tài này và phản ứng dữ dội. HLV Paulo Bento từ ngoài đường biên cũng chạy vào sân và có lời qua tiếng lại với trọng tài Taylor.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Ứng Hòe (Vĩnh Lại, Hải Phòng) phối hợp với công an xã giáo dục an toàn giao thông cho trẻ. Ảnh: NTCC

Giải pháp bền vững cho giáo dục đạo đức học sinh

GD&TĐ - Trong bối cảnh công nghệ, Internet và biến động xã hội tác động ngày càng mạnh mẽ đến thanh thiếu niên, giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh không thể là nhiệm vụ riêng của nhà trường.

Đội ngũ cộng sự của chị Huỳnh Kim Yến tại phòng thu với ca sĩ nhí thể hiện bài hát. Ảnh: NVCC.

'Khoác áo mới' cho làn điệu dân ca

GD&TĐ - Từng mơ ước đến với nghề giáo, nhưng Huỳnh Kim Yến bất ngờ chọn ngã rẽ trở thành “nhạc sĩ tay ngang”, chuyên viết lời cho những bài hát thiếu nhi được phổ trên nền các làn điệu dân ca, phục vụ các bạn nhỏ trên nền tảng số.