Son Heung-min bỗng ‘trẻ ra một tuổi’

GD&TĐ - Chân sút So Heung-min bỗng dưng được tính giảm đi một tuổi theo luật mới vừa có hiệu lực hôm 28/6 tại Hàn Quốc.

Luật mới được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ký ban hành quy định chỉ đếm tuổi từ thời điểm chào đời, giống như cách đếm tuổi quốc tế.

Cách đếm tuổi cũ tính cả thời gian 9 tháng trong bụng mẹ. Theo đó, ngay khi chào đời, trẻ sơ sinh đều được coi là một tuổi. Ngoài ra, vào ngày 1/1 hàng năm, công dân Hàn Quốc đều được cộng thêm một tuổi, dù sinh vào tháng 12 năm trước đó.

Ngôi sao Son Heung-min sinh ngày 8/7/1992. Theo cách tính tuổi mới của Hàn Quốc và cách tính tuổi quốc tế anh vẫn là 30 tuổi, thay vì 31 tuổi như trước đó.

Son Heung-min trong màu áo Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh.

Son Heung-min trong màu áo Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh.

Dẫu bỗng dưng Son Heung-min được ‘trẻ hơn một tuổi’ nhưng điều này không ảnh hưởng gì tới Tottenham. Thực tế, đội bóng Ngoại hạng Anh chỉ cần các cầu thủ cung cấp ngày sinh chính xác.

Tiền đạo Hàn Quốc tới châu Âu năm 16 tuổi, tức vào năm 2008. Anh gia nhập đội trẻ, rồi lên đội một ở Câu lạc bộ Hamburg của Đức. Năm 2013, Son Heung-min chuyển sang Leverkusen, nơi trở thành bệ phóng đưa anh tiến lên một đẳng cấp mới.

Khoác áo Tottenham từ năm 2015, ngôi sao số một châu Á này ghi 145 bàn trong 372 trận. Tiền đạo người Hàn Quốc trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 6 trong lịch sử đội bóng có biệt danh ‘Gà trống’.

Truyền thông Anh cho hay, thời gian qua Son Heung-min nhận được đề nghị 65 triệu USD từ Al Ittihad của Ả Rập Xê-út. Tuy nhiên, anh từ chối để tiếp tục khoác áo đội bóng London mùa tới.

"Tôi còn nhiều việc phải làm ở Ngoại hạng Anh", Son Heung-min chia sẻ: "Tiền bạc đối với tôi giờ không quan trọng bằng niềm tự hào được chơi bóng ở giải đấu yêu thích".

Thất bại trong việc chiêu mộ tiền đạo Hàn Quốc, Al Ittihad quay sang ký hợp đồng với Karim Benzema từ Real Madrid.

Nhà vô địch giải quốc nội Ả Rập Xê-út cho chủ nhân Quả Bóng Vàng 2022 hưởng lương 200 triệu USD mỗi năm. Một tân binh khác của Al Ittihad là N'Golo Kante hưởng mức lương 100 triệu mỗi năm sau khi rời Chelsea.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền, sẵn sàng ứng phó với bão số 3 của ngư dân.

Thanh Hoá cấm biển từ 8h sáng 21/7

GD&TĐ - Ban Chỉ huy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá ban hành công điện cấm biển từ 8h sáng hôm nay (21/7).

Đoàn viên thanh niên là học sinh THPT tại Đắk Lắk hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công.

Trường học gắn với đời sống

GD&TĐ - Tham gia hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, học sinh Đắk Lắk không chỉ giúp đỡ cộng đồng mà còn rút ra những bài học quý giá từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp.