Solskjaer: ‘Tôi không lo lắng về tương lai của mình’

GD&TĐ -HLV Ole Gunnar Solskjaer khẳng định không lo lắng về chiếc ghế của mình dù Man Utd thua toàn diện Man City ngay tại thánh địa Old Trafford ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Solskjaer quyết tâm đưa "Quỷ đỏ" trở lại với phong độ tốt nhất.
Solskjaer quyết tâm đưa "Quỷ đỏ" trở lại với phong độ tốt nhất.

Vừa để thua Liverpool tới 5 bàn không gỡ tại ‘Nhà hát của những giấc mơ’, đoàn quân của Solskjaer tiếp tục để thua kình địch cùng thành phố Man City với tỷ số 2-0.

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Na Uy cho rằng sẽ sớm đưa đội bóng trở lại với vòng quay chiến thắng mà không hề lo lắng việc bị lãnh đạo Man Utd sa thải.

“Tôi làm việc cho Man Utd và muốn điều tốt đẹp nhất cho đội bóng. Chúng tôi sẽ sớm trở lại với phong độ tốt như cuối mùa giải trước và đầu mùa giải này”, HLV Solskjaer nói: “Tôi hoàn toàn không lo lắng về tương lai của mình. Chúng tôi phải quên đi thất bại hôm nay để tiếp tục chiến đấu với sự tập trung cao nhất”.

Man Utd thua toàn diện Man City, dù tỷ số 0-2 chưa phản ánh hết cục diện và diễn biến trận derby thành Manchester.

“Chúng tôi sẽ cải thiện. Chúng tôi cần bình tĩnh hơn. Chúng tôi đã rơi vào tình huống khó khăn này vài lần và gần nhất là với Liverpool”, nhà cầm quân 48 tuổi nói thêm: “Tôi thừa nhận đây không phải cách mà Man Utd muốn nhưng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết”.

Thua ngay trên sân nhà khiến đoàn quân Solskjaer giậm chân tại chỗ với 17 điểm, xếp thứ 5 nhưng có thể tụt xuống sâu hơn sau khi vòng 11 Ngoại hạng Anh khép lại.

“Khoảng thời gian dành cho các đội tuyển quốc gia tập trung chúng tôi vẫn sẽ làm việc chăm chỉ”, HLV Solskjaer nói thêm: “Tôi không lo lắng về tương lai mà chỉ cố gắng làm tốt nhất công việc của mình. Tôi tin Man Utd sẽ sớm trở lại với những gì tốt nhất ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.