Sóc Trăng: Khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Ngày 26 - 27/5, học sinh lớp 12 ở tỉnh Sóc Trăng tham dự kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 12 năm 2022.

Học sinh lớp 12 tại Sóc Trăng trước khi vào phòng thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022.
Học sinh lớp 12 tại Sóc Trăng trước khi vào phòng thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đây là kỳ kiểm tra do Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng tổ chức, như kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022. Kỳ thi nhằm giúp cho các em học sinh làm quen với kỳ thi tốt nghiệp THPT trong thời gian sắp tới.

Được tham dự và làm quen với kỳ thi thử tốt nghiệp THPT, em Huỳnh Ngọc Huyền, lớp 12A3 Trường THPT Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) phấn khởi cho biết: “Em rất vui mừng khi được tham gia kỳ thi này. Thi lần này giúp em và các bạn làm quen với kỳ thi chính thức tổ chức vào tháng 7 sắp tới. Qua đó cũng giúp các em đánh giá được năng lực kiến thức của mình đến đâu để từ đó cố gắng ôn tập tốt hơn”.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong 2 ngày, từ 26 - 27/5/2022 với 4 buổi thi.

Theo đó, ngày 26/5 buổi sáng thi môn Ngữ văn với thời gian 120 phút; buổi chiều thi môn Toán với thời gian 90 phút. Ngày 27/5 buổi sáng thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm 3 môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và tổ hợp Khoa học xã hội gồm 3 môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Công dân, với thời gian 50 phút cho mỗi môn; buổi chiều thi môn tiếng Anh với thời gian 60 phút.

Sau thời gian thi các trường sẽ phân công giáo viên chấm bài thi của học sinh và báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.