Sốc nặng vì bị con trai 11 tuổi... tống tiền

GD&TĐ - Cảnh sát đã tra hỏi cậu con trai 11 tuổi của Kumar và cậu bé thú nhận rằng mình là người tống tiền gia đình.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một người đàn ông Ấn Độ phản ánh, anh ta và gia đình đang bị quấy rối và tống tiền bởi một nhóm tin tặc tàn nhẫn, tinh vi để rồi sau đó sốc nặng khi biết thủ phạm không ai khác chính là đứa con trai của mình.

Theo đó, tháng trước, truyền thông Ấn Độ đưa tin về trường hợp một người đàn ông rơi vào tình trạng hoảng sợ ở Ghaziabad đã nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát địa phương về một âm mưu tống tiền mà anh ta và gia đình đã trở thành nạn nhân.

Rajiv Kumar cho biết, tài khoản email của anh bị tấn công vào ngày 1/1/2021 và kể từ đó anh đã nhận được những lời đe dọa, yêu cầu tài chính từ một nhóm tin tặc.

Những kẻ tội phạm bị cáo buộc yêu cầu người đàn ông này phải gửi số tiền lớn hoặc chúng sẽ tung những bức ảnh nhạy cảm của Kumar ra công chúng, điều đó sẽ hủy hoại gia đình anh ta.

Ban đầu, người đàn ông phớt lờ các email đe dọa, nhưng sau đó tin tặc bắt đầu tấn công điện thoại của anh ta, sau đó bắt đầu tiếp cận Rajiv Kumar tại nhà.

Rajiv Kumar nhận ra rằng, những tên tội phạm tinh vi đang theo dõi anh và gia đình. Điều này khiến Rajiv Kumar hoảng sợ và báo cảnh sát.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện địa chỉ IP mà email tống tiền ban đầu cùng các tin nhắn tiếp theo được gửi đi, giống với địa chỉ IP của Rajiv Kumar, có nghĩa là các email đã được gửi từ bên trong nhà của anh ta.

Cảnh sát đã tra hỏi cậu con trai 11 tuổi của Kumar, cậu bé thú nhận rằng mình là người tống tiền gia đình.

Cậu bé học sinh lớp 5 nói rằng, mình đã biết về tội phạm mạng qua việc xem các video và hướng dẫn trên YouTube và nghĩ rằng bản thân đủ khéo léo để che đậy dấu vết của mình.

Cuộc điều tra trong trường hợp này vẫn đang tiếp tục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các thành viên Ban tổ chức dự án Libreria Project chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

'Dệt Sắc Đan Mây' - khi những con chữ trở thành nhịp cầu sẻ chia

GD&TĐ - Với mong muốn đưa tri thức đến gần hơn với trẻ em và khơi dậy tinh thần sẻ chia từ những hành động giản dị, dự án giáo dục Libreria Project đã tổ chức sự kiện “Dệt Sắc Đan Mây” tại trường tiểu học Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) vào thứ sáu ngày 16/10 vừa qua, chính thức đánh dấu bước khởi đầu cho mùa 8.