Sóc đồng cỏ liều mạng trêu chọc cá sấu đang nằm phơi nắng

Cá sấu là loài vật đáng sợ mà bất kỳ con vật nào cũng muốn tránh xa, tuy nhiên khoảnh khắc khá thú vị được ghi lại khi một con sóc đồng cỏ bé nhỏ trêu đùa một con cá sấu đang nằm yên phơi nắng.

Sóc đồng cỏ liều mạng trêu chọc cá sấu đang nằm phơi nắng

Sự việc được các du khách ghi lại được trong một vườn thú ở bang Massachussets (Mỹ) cho thấy một con cá sấu Nam Mỹ cỡ lớn đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ bên cạnh mắt hồ, bất ngờ một con sóc đồng cỏ xuất hiện từ trong bụi rậm.

Thay vì tìm cách tránh xa con cá sấu, con sóc đồng cỏ này đã âm thầm tiến sát bên vị trí con cá sấu đang nằm và thậm chí còn tìm cách để trèo lên đầu loài bò sát đáng sợ này.

Dường như con cá sấu cũng không chú ý đến sự xuất hiện của con sóc đồng cỏ. Chỉ khi con cá sấu lắc lư và mở rộng hàm răng của mình, con sóc đồng cỏ mới giật mình bỏ chạy trở lại vào bụi cây.

Có vẻ như đây là một con sóc đồng cỏ hoang dã sống tự do bên trong vườn thú và vô tình đi lạc vào chuồng cá sấu.

Hành động của con sóc đồng cỏ đã diễn ra trước sự chứng kiến của các du khách. Nhiều người cho biết họ đã hồi hộp theo dõi hành động của con vật bé nhỏ và lo sợ rằng nó sẽ bị con cá sấu ăn thịt.

Không ít người đã bày tỏ sự thán phục với lòng dũng cảm của con sóc đồng cỏ cũng như sự nhanh nhẹn của nó khi nhanh chân chạy thoát trước khi con cá sấu kịp có hành động gì.

Thậm chí nhiều người còn hài hước cho rằng con sóc đồng cỏ đã có hành động nhạo báng con cá sấu, loài vật khiến nhiều loài động vật khác, trong đó có cả con người, phải khiếp sợ.

Theo Dân trí/Mail Online

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.